TG: RICK WARREN — ngày 15 tháng 12 năm 2022
DG: Thang Chu
“Chỉ có một Đức Chúa Trời, và Chúa Jêsus Christ là Đấng duy nhất có thể
đưa chúng ta đến Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus thực sự là con người, và Ngài đã hiến mình để giải cứu tất cả
chúng ta” (1
Ti-mô-thê 2:5 CEV).
Lễ Chúa Giáng Sinh tất cả là về Tin
Tốt Lành. Nhưng đó không phải là tin lành về những món quà đặc biệt. Đó không phải là tin lành về bữa ăn thịnh soạn. Đó thậm
chí không phải là tin lành về
việc dành thời gian cho bạn hữu và gia đình.
Lễ Chúa Giáng
Sinh là về Tin Lành của tình yêu của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh
nói rằng mỗi một người đều
bị hư mất nếu không có Chúa. Không có Chúa, bạn không có phương hướng.
Tác
động đời đời tiềm
ẩn của bạn lên thế giới không
thể thực hiện được. Bạn không có niềm vui thực sự. Cõi
vĩnh hằng của bạn trên thiên
đàng không bảo đảm.
Nhưng Tin Lành
về Lễ Chúa Giáng Sinh là
Thiên Chúa đã sai Chúa Jêsus tìm
và cứu kẻ bị mất. Kinh Thánh nói: “Chỉ có một Đức Chúa
Trời, và Chúa Jêsus Christ là Đấng duy nhất có thể đưa chúng ta đến Đức Chúa Trời.
Chúa Jêsus thực sự là con người, và Ngài đã hiến mình để giải cứu tất cả chúng
ta” (1 Ti-mô-thê 2:5 CEV).
Nếu bạn từng dành thời gian ở hội thánh, có thể bạn đã nghe chữ “cứu rỗi” nhiều lần. Nhưng có
thể bạn không biết Kinh Thánh dùng chữ
đó nghĩa gì. Chữ cứu rỗi giống như kim cương. Bạn
có thể nhìn nó từ nhiều góc khác nhau. Đây chỉ là một số:
·
Chúa Jêsus đến để giải cứu bạn. Bạn không thể tự mình giải quyết tất cả
các vấn đề mình. Không Chúa Jêsus, bạn bị kẹt trong ý
muốn người khác. Bạn bị kẹt trong việc sống theo chấp thuận của đồng nghiệp. Bạn bị kẹt trong nghiện ngập.
Bạn
có lẽ cố thay đổi nhiều lần,
nhưng bạn không có quyền năng
cần thiết để thoát ra. Chúa Jêsus đến để ban bạn quyền năng đó.
·
Chúa Jêsus đến để phục hồi bạn. Bạn khao khát phục hồi những phần đời đã mất. Không
có Đấng Christ, bạn khao khát phục hồi sức lực, tự tin, danh tiếng, trong trắng, và mối quan hệ bạn với
Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ có Chúa Jêsus mới có thể phục hồi những điều đó.
·
Chúa Jêsus đến để kết nối lại bạn. Nhiều người nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt họ nếu họ trở lại với
Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời không
giận điên bạn.
Ngài điên vì yêu bạn. Chúa Giê-su đến Trần Gian vào Lễ Chúa Giáng Sinh đầu tiên để hòa giải bạn với Đức Chúa Trời—để bạn hòa hợp lại với Ngài.
Chúa Jêsus đến
Trần Gian để ban bạn món quà là chính Ngài. Quá nhiều người tổ chức sinh
nhật Ngài vào Lễ Chúa Giáng Sinh mà không nhận món quà cứu rỗi miễn phí
của Ngài. Món quà không mở năm này qua năm khác. Đừng
phạm cùng lỗi trong đời bạn.
Bạn đã được tạo ra bởi Chúa và cho Chúa. Cho đến khi bạn hiểu điều đó, cuộc đời sẽ không bao giờ có nghĩa.
Lễ Chúa Giáng
Sinh này, hãy mở món quà quan
trọng nhất mà bạn đã được tặng:
mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus.
THẢO LUẬN
·
Chúa Jêsus đến để giải cứu, phục hồi, và kết nối lại bạn. Cái nào trong những mặt cứu
rỗi đó là quan
trọng nhất trong mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời? Tại sao?
·
Thể nào
bạn có thể “mở gói” quà Chúa Jêsus
của Đức Chúa Trời vào Lễ Chúa
Giáng Sinh này? Bằng
những cách nào bạn có thể nói với người khác về quà này?
·
Bạn có thể làm gì để thực sự kỷ niệm ngày sinh
nhật của Chúa Jêsus?
Bạn sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời
qua Chúa Jêsus chưa? Nếu
bạn sẵn sàng làm điều đó hôm nay, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:
“Đức Chúa Trời ôi, tôi nghe Ngài gõ cửa lòng tôi,
và tôi muốn mở cửa cho Ngài. Tôi xưng nhận rằng tôi đã phạm tội và rằng tôi cần sự tha thứ và
lòng thương xót của Ngài. Cảm
ơn Ngài yêu tôi quá đến nỗi Ngài đã sai Chúa Jêsus chết cho tội tôi, để tôi có thể được tha
thứ.
“Chúa Jêsus ôi,
Ngài đã hứa rằng bất cứ ai
tin Ngài sẽ không bị hư mất nhưng được sống đời đời và vĩnh viễn ở với Ngài trên thiên đàng. Tôi
tin Ngài và tiếp nhận Ngài là Chúa và Đấng
Cứu Rỗi của tôi. Tôi muốn để Ngài vào tất cả các chỗ lòng tôi và dành phần còn lại đời tôi để phục vụ Ngài.
A-men.”
https://pastorrick.com/the-good-news-of-gods-love/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét