TG: RICK WARREN - 10/03/2021
DG: Thang Chu
“Chính sự xấu xa của ngươi đã ngăn cách ngươi khỏi Đức
Chúa Trời ngươi. Tội lỗi ngươi khiến Ngài quay lưng lại ngươi, nên Ngài
không nghe thấy ngươi” (Ê-sai 59:2 NCV).
Ngày nay, hầu hết các văn hóa không nghĩ tội lỗi là xấu xa. Thật ra, nhiều người nghĩ tội lỗi
là chuyện vui!
Hãy nghĩ
về truyền thông. Các
chương trình truyền hình, mạng xã hội, và phim ảnh dùng tội lỗi để hài hước.
Đây là chiến lược của Sa-tan: khiến bạn cười những điều
tương tự như đã đưa Chúa Giê-su lên
thập tự giá. Sa-tan ngụy trang tội lỗi để khiến nó trông hấp dẫn, đáng mơ, và vui vẻ. Hiếm khi trên các phương tiện truyền
thông, bạn thấy hậu quả tội lỗi.
Nếu bạn muốn biết tội lỗi thực sự xấu xa thế nào và thiệt hại
nó gây ra, hãy nhìn Chúa Giê-su
tuôn huyết trên thập tự giá. Thống khổ của Chúa Giê-su cho bạn thấy bạn phải trả giá biết là bao cho tội lỗi mình. Thập
tự giá cho thấy thiệt hại mà tội lỗi gây ra.
Tội lỗi có đủ loại hậu quả trong đời bạn! Đây
chỉ là ba trong số chúng.
Tội lỗi khiến bạn xa cách Đức Chúa Trời. Tại
sao? Bởi
Đức Chúa Trời thánh khiết, còn bạn thì không. Tội lỗi tạo xung đột và tạo khoảng cách
giữa bạn và Chúa. Ê-sai 59:2 nói, “Chính sự xấu xa của ngươi đã ngăn cách ngươi khỏi Đức
Chúa Trời ngươi. Tội lỗi ngươi khiến Ngài quay lưng lại ngươi, nên Ngài
không nghe thấy ngươi” (Ê-sai 59:2 NCV). Tội lỗi luôn để lại sự lạnh nhạt, ngay cả giữa bạn và Đức
Chúa Trời.
Tội lỗi gây ra lượng khổng lồ căng thẳng trong đời bạn. Một trong những nguồn căng thẳng
lớn nhất là mặc cảm tội lỗi
không được nhận ra và không
được giải quyết. Vua Đa-vít nói: “Tội lỗi của tôi đã đè nặng
tôi như gánh nặng quá không thể chịu nổi” (Thi Thiên 38:4 NIV).
Giữ lấy tội lỗi tạo
thiệt hại cảm xúc. Khi bạn phạm luật Đức Chúa Trời, nó dẫn đến lo lắng, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, và bất an. Bạn sẽ không trải qua điều
này nếu bạn luôn làm mọi việc theo đường
lối Chúa. Nhưng bạn không, và bạn không thể. Đây
là thực trạng của tội lỗi.
Tội lỗi lên án bạn. Khi bạn phạm luật Đức Chúa Trời,
luôn có hình phạt—cả sự tự lên án lẫn sự phán xét từ Đức Chúa Trời công chính. Thi Thiên 7:11 nói, “Đức
Chúa Trời là quan tòa công chính
và luôn kết án kẻ ác”
(GNT).
Bạn có thể nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của bạn là xung đột mối
quan hệ, vấn đề sức khỏe hoặc khó tìm việc làm. Nhưng thực tế là, vấn đề lớn
nhất của bạn là bạn đang chiến tranh với Đức Chúa Trời.
Đó là lý do tại sao bạn rất thất vọng! Đó
là lý do tại sao bạn không ngủ ngon. Đó là lý do tại sao bạn bị căng thẳng. Bạn
không được tạo ra để sống bất hòa
với Đấng Sáng Tạo bạn, Ngài yêu thương bạn. Ngài tạo ra bạn, và Ngài đã sai Con của Ngài chết cho bạn. Ngài muốn bạn hòa hợp với Ngài.
Hãy ăn năn tội lỗi của bạn hôm nay—và mỗi ngày—để bạn có thể
được bình an với Đức Chúa Trời.
THẢO LUẬN
·
Khi bạn thấy mình cười vì tội lỗi, điều dối trá nào bạn đang nói với chính mình?
·
Thể
nào bạn xem thường tội lỗi
qua các chương trình truyền hình, phim ảnh, sách báo, và mạng xã hội mà bạn tiếp thụ?
·
Những
cách nào việc hiểu mức độ nghiêm trọng của tội lỗi đã ảnh
hưởng cách bạn nhìn và hiểu ân điển của Đức Chúa Trời?
Nếu bạn chưa tin cậy nơi Chúa Giê-su và tận hiến theo Ngài, tại
sao còn chần chừ?
Tội lỗi của bạn tách bạn khỏi Đức Chúa Trời. Và
chỉ có ân điển Đức Chúa Trời mới có thể giúp bạn trở lại mối quan hệ đúng đắn với
Ngài.
Kinh Thánh
nói, “Bởi ân điển
mà anh chị em được cứu, qua đức tin—và điều này không phải
từ chính mình, đó là
sự ban cho của Đức Chúa Trời—không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe
khoang” (Ê-phê-sô 2:8-9 NIV ).
Nếu bạn sẵn sàng làm hòa với Đấng Sáng Tạo mình, hãy cầu nguyện sau:
“Lạy Chúa Giê-su,
tôi không muốn tội lỗi tôi chia cắt tôi khỏi Chúa nữa. Chúa
hứa rằng nếu tôi tin cậy Ngài,
mọi điều tôi từng làm sai sẽ được tha thứ, tôi sẽ học được mục đích đời mình và
Ngài sẽ tiếp nhận tôi vào nhà vĩnh cửu của Ngài trên thiên đường vào ngày không xa.
“Tôi xưng
nhận tội lỗi mình, và tôi tin Ngài
là Đấng Cứu Rỗi của tôi. Ngài hứa rằng nếu tôi xưng nhận tội lỗi mình và tin cậy Ngài, tôi sẽ được cứu. Tôi
tin cậy Ngài khi Ngài nói rằng sự cứu rỗi đến bởi
ân điển, qua đức tin, chứ
không bởi bất cứ gì tôi làm. Tôi tiếp nhận Ngài vào đời tôi làm Chúa của tôi. Hôm nay, tôi sẽ giao mọi phần đời mình cho Ngài quản trị.
“Tôi muốn sống theo lối Ngài đã tạo ra tôi
để sống và dùng phần đời còn lại của mình để phục vụ Ngài thay vì phục vụ bản thân. Tôi
tận hiến đời tôi cho Ngài và cầu xin Ngài cứu tôi và tiếp nhận tôi vào gia đình Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su tôi cầu nguyện. Amen.”
https://pastorrick.com/your-biggest-problem-and-what-to-do-about-it/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét