TG: RICK WARREN - 18/03/2021
DG: Thang Chu
“Lòng
tôi vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài” (Thi Thiên 13:5 NIV).
Nếu bạn là tín đồ Chúa Giê-su, thì niềm vui phải là một cách
sống.
Tại sao? Bạn đã hoàn toàn được tha thứ. Không
lý do để mặc cảm tội hoặc xấu hổ nữa.
Nghe như là lý do chính đáng để vui mừng đối
với tôi.
Kinh Thánh nói, “Vì vậy, bây giờ không còn kết án đối với người ở trong
Chúa Giê-su Christ” (Rô-ma
8:1 NIV).
Rô-ma 8 ban đầu được viết bằng tiếng Hy Lạp. Chữ
được dịch là "không" là chữ
phủ định mạnh nhất có thể có trong tiếng Hy Lạp. Như thể Chúa đang nói, “Không, không, không—không một nghìn năm, không một triệu
năm, không đổi suốt đời bạn.”
Tất cả chúng ta đều phạm lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn bạn sống trong
sự tự kết án liên tục, liên tục tự nhủ, “Mình nên tốt hơn.”
Vậy Đức Chúa Trời muốn bạn đối phó tội lỗi mình thế nào? Bằng cách tẩy và nhận sai lầm của bạn. Đến
gặp Chúa và nói, “Tôi xin lỗi. Xin tha thứ tôi.” Và rồi Ngài sẽ xóa sạch tội lỗi bạn.
Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su Christ chết trên thập tự
giá! Và Ngài không chỉ chết vì những tội lỗi mà bạn đã phạm. Ngài
cũng chết vì điều bạn chưa phạm. Tất cả chúng đều được bao phủ dưới thập tự giá.
Chúa Giê-su
gánh sự kết án bạn. Đó
là lý do Ngài chết. Tội
lỗi bạn được trả. Bạn
không phải trả cho nó lần nữa.
Đó là sự cứu rỗi và đó là lý do quan trọng nhất để bạn vui mừng. Đó là vui mừng của lương tâm sạch.
THẢO LUẬN
·
Việc
xưng nhận tội lỗi bạn với Đức Chúa Trời giúp bạn sống với niềm vui của
lương tâm sạch. Một bước nào bạn có thể thực hiện để
biến việc xưng tội thành
thói quen hàng ngày?
·
Bạn đã ôm lấy lẽ thật là
Đức Chúa Trời đã tha thứ bạn hoàn toàn và tất cả chưa?
Nếu vậy, thể nào bạn cảm nhận khi sống trong sự thật đó? Nếu chưa, điều gì khiến bạn không tiếp nhận sự thật đó?
·
Bạn sẽ nói với ai trong tuần này về sự tha thứ
hoàn toàn và tất cả của Đức
Chúa Trời?
Hãy đón nhận niềm vui của sự cứu rỗi ngay hôm nay!
Kinh Thánh
nói người tin Chúa Giê-su
không có lý do gì để mặc cảm tội
và xấu hổ: “Vì vậy, bây giờ không còn kết án đối với người ở trong Chúa
Giê-su Christ” (Rô-ma 8:1 NIV).
Nếu bạn sẵn sàng tiếp nhận lời hứa đó và sống trong niềm vui được tha thứ, hãy cầu
nguyện sau:
“Chúa Giê-su yêu dấu, Ngài hứa rằng nếu tôi tin Ngài, mọi điều tôi
làm sai sẽ được tha thứ và tôi
sẽ không còn bị lên án nữa. Thay vì phán xét tôi, Ngài sẽ tiếp nhận tôi vào nhà vĩnh cửu của Ngài trên thiên đàng ngày nào đó.
“Tôi xưng
nhận tội lỗi mình, và tôi cầu xin sự tha thứ của Ngài. Tôi tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi
của tôi. Tôi tiếp nhận Ngài vào đời tôi làm Chúa
tôi. Cảm ơn Ngài vì tôi không phải bỏ
công kiếm, xứng đáng,
hoặc làm việc để được sự tha
thứ của Ngài. Đó
là quà ân sủng của Ngài.
“Hôm nay, tôi dâng
mọi phần đời tôi cho Ngài. Thay vì sống trong xấu hổ, tôi muốn sống trong
niềm vui vì sự cứu rỗi của Ngài. Tôi muốn dùng phần đời còn lại của mình để phục
vụ Ngài thay vì phục vụ bản
thân. Tôi khiêm tốn phó thác đời tôi cho Ngài, và tôi xin Ngài cứu tôi và tiếp nhận tôi vào gia đình Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su tôi cầu nguyện. Amen.”
https://pastorrick.com/live-in-the-joy-of-forgiveness/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét