TG: RICK WARREN - 15/03/2021
DG: Thang Chu
“Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của chính Ngài dành cho
chúng ta trong điều này: Trong khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã
chết vì chúng ta” (Rô-ma
5:8 NIV).
Ít ai muốn chịu
khổ cho
một ai đó. Nhưng
Chúa Giê-su muốn. Thực ra, Ngài không chịu khổ chỉ vì một người; Ngài chọn chịu khổ cho tất cả mọi người trên thế giới!
Giăng 19 mô tả một số đau khổ của Chúa Giê-su: “Sau đó,
Chúa Giê-su biết rằng mọi sự đã được hoàn tất. Để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Ngài nói: ‘Ta khát.’ Ở đó có một lọ đầy giấm, nên quân lính nhúng miếng bọt biển vào đó, đặt miếng bọt
biển đó lên cành rau
kinh giới, rồi đưa nó lên
miệng Chúa Giê-su” (Giăng
19:28-29 NCV).
Chúa Giê-su đang đau đớn trên thập tự giá—và Ngài khát. Ngài không chỉ phải chịu đựng đau đớn mà
còn vì cơn khát dễ sợ.
Chúa Giê-su
không đáng phải chịu đau khổ vì tội lỗi của mọi người. Mỗi người chúng ta đều đáng
phải gánh những tội lỗi của chính mình. Nhưng Chúa Giê-su sẵn sàng chịu đau khổ
và cơn khát của bạn để bạn có thể đến thiên đàng.
Chúa Giê-su không làm gì sai. Ngài
không phạm tội gì. Ngài không làm hại
ai cả. Ngài sống cuộc đời toàn hảo. Vậy tại sao họ giết Ngài?
Chúa Giê-su
chết để cứu chuộc người khác. Ngài khát vì lợi ích của bạn.
“Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của chính Ngài dành cho
chúng ta trong điều này: Trong khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã
chết vì chúng ta” (Rô-ma 5:8 NIV).
Tình yêu của Chúa Giê-su dành cho bạn quá lớn, quá sâu, và quá rộng đến nỗi Ngài sẵn sàng gánh tội lỗi bạn như của riêng Ngài và che đậy nó bằng sự công chính của Ngài. Tội lỗi của bạn khiến Ngài phải
trả giá bằng mạng sống. Ngài coi bạn xứng đáng!
Thật khó bao phủ
tâm trí chúng ta về tình yêu thương đó, nhưng có lẽ câu chuyện này sẽ giúp hiểu:
Năm 1987, chuyến bay 255 của hãng hàng không Northwest
Airlines cất cánh từ Detroit Metropolitan. Hai mươi giây sau, nó rớt và giết chết 156 người. Chỉ
một người sống sót—bé gái 4
tuổi tên Cecelia đến từ Tempe, Arizona.
Thể nào bé thoát khi những
người khác chết? Những viên cứu hộ ghép lại những gì có thể xảy ra. Kết cuộc là, khi các hành khách nhận ra họ sắp gặp nạn, mẹ của bé Cecelia tháo dây an toàn của bà, quay người lại, và chắn trước mặt con mình. Bà dùng thân thể bao bọc bé, bao bọc bé
trong tình yêu của bà, che
chở đứa con gái nhỏ của bà. Người mẹ đó đã ban đời
mình cho người khác.
Đó là những gì Chúa Giê-su đã làm cho bạn! Ngài chịu thống khổ để bạn không phải chịu. Ngài
đã trải qua địa ngục trên thập tự giá nên bạn không phải trải qua địa ngục đời đời. Ngài
che chở bạn và bảo vệ bạn khỏi sự trừng phạt, ngọn lửa, và cơn đau đó.
Chúa Giê-su
sẵn lòng chết để bạn có thể có đời
vĩnh cửu. Ngài chọn thống khổ để mua sự cứu chuộc bạn. Bạn không bao giờ phải tự hỏi nhiều thể nào Đức Chúa Trời yêu bạn. Ngài
đã bày tỏ cho bạn trên thập
tự giá rồi!
THẢO LUẬN
·
Bạn nghĩ tại sao Đức Chúa Trời muốn bạn ở với
Ngài trên thiên đàng đời đời?
·
Ngoài tình yêu của Ngài, thống khổ của Chúa Giê-su tiết lộ gì cho bạn về đức tính của Đức Chúa Trời?
·
Thể
nào việc hiểu được tội lỗi của bạn tồi tệ như thế nào sẽ giúp bạn hiểu được Đức Chúa Trời yêu bạn
đến dường nào?
Chúa Giê-su là Đấng Cứu Chuộc của bạn.
Kinh Thánh
nói rằng mỗi chúng ta đều phạm tội và rằng hình phạt tội lỗi là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương
bạn đến nỗi đã sai Con Ngài, là Chúa
Giê-su, đến để đền tội lỗi
cho bạn, đưa bạn vào gia đình Đức Chúa Trời, và cứu bạn khỏi nỗi sợ hãi sự chết.
Nếu bạn đã sẵn sàng gia nhập gia đình Đức Chúa Trời, thì đây
là lời cầu nguyện mà bạn có thể bắt đầu với:
“Lạy Đức Chúa Trời, tôi biết khi chết tôi sẽ tính sổ đời mình với Ngài trực tiếp. Tôi
xưng nhận tôi đã lơ là
Ngài. Tôi biết tôi phạm tội với Ngài, và tôi sống theo kế hoạch của
tôi, chứ không của Ngài. Tôi muốn điều đó thay đổi, bắt đầu ngay bây giờ.
Tôi muốn quay lưng khỏi tội
lỗi tôi và hướng về Ngài.
“Cảm ơn Ngài
đã sai Chúa Giê-su đến chết vì tất cả những gì tôi
đã làm sai để tôi không phải
trả hình phạt. Tôi biết tôi không xứng đáng với sự tha thứ của
Ngài. Tôi biết chỉ có ân điển Ngài mới có thể cứu
tôi, Chúa ơi.
“Lạy Chúa Giê-su, cảm ơn vì đã yêu thương tôi đến nỗi Ngài đã tự gánh mọi tội lỗi tôi lên chính Ngài và chịu thống khổ vì tôi. Ngài khiến tôi chấp nhận được vào thiên đường, và tôi khiêm tốn cầu xin Ngài cứu tôi. Tôi cầu xin Ngài cứu tôi khỏi tội lỗi tôi và khỏi sợ hãi sự chết. Tôi tin Ngài, Chúa Giê-su ôi. Và tôi tin Ngài sẽ giữ lời hứa Ngài
cứu tôi lập tức, chắc chắn, hoàn toàn, và vĩnh viễn. Trong danh Chúa Giê-su. Amen.”
https://pastorrick.com/jesus-chose-to-suffer-for-you/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét