TG: RICK WARREN - 09/03/2021
DG: Thang Chu
“Mắt Ngài quá trong sạch đến nỗi không thể bỏ qua điều ác;
Ngài không thể
dung thứ chuyện
sai” (Ha-ba-cúc
1:13 NIV).
Trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, tất cả các thần—như Zeus,
Jupiter và Apollo—đều có nhân tính.
Họ
giận dữ. Họ ham muốn. Họ thiếu kiên nhẫn. Họ hạ
gục người ta bằng tia sét. Họ không kiên định và không đáng tin.
Nhưng Đức Chúa Trời thật, là Đức Chúa Trời đã sáng
tạo vũ trụ, là 100% trong
sạch, công chính, và
không bị ô nhiễm. Ngài chưa từng làm bất cứ gì sai, bất khiết, hoặc bất hảo. Đó được gọi là thánh khíết. Ha-ba-cúc 1:13 nói, “Mắt Ngài quá trong
sạch đến nỗi không thể bỏ qua điều ác; Ngài không thể dung thứ chuyện sai” (Ha-ba-cúc 1:13
NIV).
Bởi Chúa toàn
hảo 100%, bạn có thể tin cậy
Ngài, không như các thần trong thần thoại. Nhưng
tính toàn hảo của Ngài cũng nghĩa là Ngài không thể án binh bất động trước tội lỗi. Vì vậy,
tại thập tự giá, Đức Chúa Trời lấy mọi tội lỗi thế gian và đổ tất cả lên Con toàn hảo của Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng tình nguyện
làm điều đó. Đó là lý do tại sao Ngài đến trần gian!
Những gì Chúa Giê-su đã làm cho bạn trên thập tự giá được gọi là sự thế mạng. Nếu
Chúa Giê-su không phải là người
thế mạng bạn, thì bạn sẽ phải
trả giá cho những tội lỗi của
chính mình. Đức Chúa Trời không muốn bạn phải trả giá cho chúng, vì vậy Ngài sai Chúa Giê-su làm người thế mạng bạn. Chúa Giê-su thỏa đáp luật pháp. Ngài làm
điều công lý đòi hỏi.
Nhưng điều đó không dễ dàng cho Chúa Giê-su. Thực ra, đó là tra tấn. Bạn có biết bạn cảm thấy tồi
tệ thế nào khi mặc cảm tội vì
một tội lỗi không? Làm thế nào bạn muốn mang mặc cảm tội đó về mọi hành động khủng khiếp
từng làm, mọi tội lỗi từng làm nghịch lại người
khác, tất cả những tội lỗi được thực hiện trong bí mật? Đó ắt là sự tra tấn về tâm thần, thể chất, tình cảm, và tinh thần.
Trên thập tự giá, Chúa Giê-su kêu lớn: “Lạy Đức Chúa Trời, lạy Đức Chúa Trời của tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46 NIV). Ngài không chỉ trải qua cơn đau đớn thể
xác. Ngài đang trải qua đau đớn vì bị chia cắt khỏi Cha Ngài.
Một Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết không thể đứng nhìn
Con Ngài, đầy tội lỗi thế gian. Đức Chúa Trời quay nhìn nơi khác bởi Ngài là Đấng toàn hảo. Bạn có thể tưởng tượng điều gì Chúa Giê-su phải trả giá không?
Nhưng Ngài
sẵn sàng trải qua nỗi đau đó vì Ngài
muốn bạn có lối vào tương
giao với Đức Chúa Trời thánh khiết.
Ai đó phải nhận hình phạt, và Chúa Giê-su đã làm điều đó cho bạn. Chúa
Giê-su đã trở thành người thế
mạng bạn để, khi Đức Chúa Trời nhìn bạn, Ngài không thấy
tội lỗi của bạn. Ngài thấy sự công chính của Chúa Giê-su Christ.
Và bởi
đó, bạn có thể trải nghiệm vừa đời
vĩnh cửu vừa đời trọn
vẹn và có mục đích tại đây
trên trần thế.
THẢO LUẬN
·
Tại sao yêu thương đối với Đức Chúa Trời thì đầy công lý?
·
Việc thế mạng tiết
lộ gì cho chúng ta về đức tính Đức Chúa Trời?
·
Thể
nào bạn nghĩ mình nên đáp
ứng lại sự thật rằng
Chúa Giê-su đã thống khổ và
chết cho bạn trên thập tự
giá?
Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Giê-su và tận hiến theo Ngài, thì tại sao còn chần chừ?
Bạn không cần phải đổ công kiếm tình yêu của Đức Chúa Trời hoặc làm việc theo cách của
bạn để lên thiên đàng. Kinh Thánh nói, “Bởi
ân điển mà anh chị em được
cứu, qua đức tin—và điều
này không phải từ chính anh
chị em, đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời—không bởi việc làm, để không
ai có thể khoe khoang” (Ê-phê-sô 2:8-9 NIV ).
Nếu bạn sẵn sàng phó thác đời mình cho Ngài, hãy cầu nguyện sau:
“Lạy Chúa Giê-su, Ngài hứa rằng nếu tôi
tin Ngài, mọi điều tôi từng làm sai sẽ được tha thứ, tôi sẽ học được mục đích đời mình,
và ngày nào đó Ngài sẽ tiếp
nhận tôi vào nhà vĩnh cửu của
Ngài trên thiên đàng.
“Tôi thú nhận tội lỗi mình, và tôi tin rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi
của tôi. Ngài hứa rằng nếu tôi thú nhận tội lỗi
mình và tin cậy Ngài, tôi sẽ
được cứu. Tôi tin cậy Ngài khi Ngài
phán rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển, qua đức tin, chứ không bởi bất cứ gì tôi làm. Tôi
tiếp nhận Ngài vào đời tôi
làm Chúa tôi. Hôm
nay, tôi sẽ phó mọi phần đời mình cho Ngài quản trị.
“Tôi muốn dùng phần đời còn lại của mình để phục vụ Ngài thay vì phục vụ chính mình. Tôi phó đời tôi cho Ngài và cầu xin Ngài cứu tôi và tiếp nhận tôi vào gia đình Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su tôi cầu nguyện. Amen. ”
https://pastorrick.com/somebody-has-to-pay-for-sin/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét