TG: RICK WARREN - ngày 6 tháng 3 năm 2021
DG: Thang
Chu
“Mỗi chúng ta cần chăm tìm ích lợi của người quanh mình, tự
hỏi, ‘Mình có
thể giúp gì?’” (Rô-ma
15:2 The Message).
Nếu bạn đang lái xe trên xa lộ và bị xẹp lốp và tổng thống Hoa Kỳ lái xe ngang qua, không ai
mong ông ấy dừng lại và giúp bạn thay lốp. Ông quá quan trọng
để giải quyết các vấn đề của bạn.
Nhưng đó không phải là giá trị Nước Trời—đó là giá trị thế
gian. Chúa Giê-su nói, nếu bạn muốn trở nên vĩ đại,
bạn phải làm đầy tớ mọi người. Bạn càng cống hiến nhiều hơn cho bản
thân và phục vụ người khác, bạn càng ở trong Vương Quốc Đức Chúa Trời.
Vợ tôi có mục
vụ quốc tế và diễn thuyết
khắp thế giới. Tôi nhớ cách đây vài năm khi cô ấy bốn lần
tham gia diễn thuyết chính trong khoảng thời gian ngắn. Cô về nhà sau chuyến đi và hoàn toàn kiệt sức. Cô đi ngay vào bếp và bắt đầu nấu bữa ăn cho một
gia đình trong hàng xóm
chúng tôi đang trải qua cuộc vật
lộn lớn. Cô không nghĩ mình quá quan trọng. Cô gạt
sự mệt mỏi của mình sang bên để có thể giúp đỡ người khác. Cô làm
điều này lặp đi lặp lại kể từ đó—bởi
cô muốn giống Chúa Giê-su. Cô muốn
phục vụ.
Yêu như Chúa Giê-su nghĩa là gì? “Mỗi chúng ta cần
chăm tìm ích lợi của người quanh mình, tự hỏi, ‘Mình có thể giúp gì?’” (Rô-ma 15:2 The Message).
Hãy trông tìm
thể nào Chúa Giê-su
có lẽ hiện diện trong đời bạn cải trang như người
bị tổn thương. Ngài có lẽ ở thùng nước mát vào sáng thứ Hai. Ngài có lẽ ở trận bóng đá. Ngài có
lẽ là người đứng sau bạn trong cửa hàng tạp hóa. Ngài
có lẽ là người dễ ghét nhất mà bạn biết đang mang
trong mình một tổn thương sâu sắc. Nếu bạn muốn phục vụ Chúa Giê-su, thì hãy bắt
đầu bằng cách hiện ra cho
người đang bị tổn thương quanh bạn.
Rô-ma 12:13 nói: “Khi con cái Đức Chúa Trời có cần, anh chị em
hãy là người
giúp họ. Và hãy tập thói quen mời khách về nhà để ăn tối hoặc, nếu họ cần chỗ trọ, để qua đêm” (TLB).
Có rất nhiều người trong nhà thờ của bạn, hàng xóm, và thậm chí cả gia đình mẹ đơn thân đang làm việc kiếm thức ăn đặt lên bàn, góa phụ cô đơn trong căn nhà
trống trải của họ, sinh viên bị
choáng ngợp bởi cuộc sống trong đại dịch.
Thế nào bạn
có thể yêu họ như Chúa Giê-su hôm nay?
THẢO LUẬN
·
Nếu bạn không nhận ra nỗi đau của người trong đời
mình, thì thế nào bạn có thể
tìm thấy được họ có đang vật lộn không và thể nào bạn có thể giúp họ?
·
Thế
nào Chúa Giê-su làm gương cho
chúng ta ý nghĩa làm người phục
vụ?
·
Đại dịch có lẽ khiến bạn ở nhà nhiều hơn, nhưng nó không nhất thiết phải khiến
bạn rời khỏi mục vụ. Một
số cách nào bạn có thể theo
đuổi nguồn phát sáng tạo và
cơ hội cho mục vụ?
https://pastorrick.com/how-can-you-help/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét