By Rick Warren –
September 15, 2018
“Hãy lắng nghe cẩn thận những
lời ta. Đừng quên chúng. Hãy để chúng thẩm nhập sâu vào lòng
con, vì chúng đem lại sự sống cho người tìm chúng, và chữa lành
toàn thân họ” (Châm
Ngôn 4:20-22 NLT).
Kinh Thánh nói
điều này về sự khôn ngoan trong Châm Ngôn 22:17-18: “Hãy
lắng nghe, và ta sẽ dạy con điều người khôn nói. Hãy học hỏi những lời dạy của họ, và
con sẽ vui mừng nếu con nhớ chúng và trích dẫn chúng” (GNT). Để
ý bốn động từ chìa khóa trong câu Kinh Thánh đó: nghe, học, nhớ và
trích. Đó là những dấu ấn khôn
ngoan.
Bạn không thể
học biết điều gì đó và trở nên khôn ngoan; bạn phải nhớ nó. Và bạn không thể chỉ nhớ nó; bạn phải
ứng dụng nó. Vì nếu không nhớ và
ứng dụng nó, bạn kết cuộc phải học cùng bài học tới lui.
Bạn phải duy
trì nó để nhớ nó như thế bạn có thể ôn lại nó để bạn có thể áp
dụng nó.
Người ta nói, “Tôi
không thể nhớ bất cứ gì!” Ô, vâng bạn có thể. Bạn nhớ điều gì quan trọng với
bạn. Bạn nhớ điều gì bạn yêu
thích. Bạn nhớ điều gì hệ trọng
cho bạn.
Ví dụ, có lẽ
bạn nói, “Tôi không thể nhớ Kinh Thánh.”
Nhưng bạn nhớ mỗi trận bóng dã chầy hoặc thống kê túc cầu
mùa trước. Hoặc bạn nói, “Tôi không
thể nhớ Kinh Thánh,” nhưng bạn có thể trích tất cả loại lời hát những
bản nhạc phổ biến hoặc mỗi bước pha gia vị ưa thich hoặc điều gì đó
bạn quan tâm. Bạn nhớ điều quan
trọng với bạn.
Khi chân lý trở
thành quan trọng với bạn, bạn sẽ nhớ nó. Bạn sẽ nhớ nó và bạn sẽ tập dợt nó
và bạn sẽ ứng dụng nó và bạn sẽ ôn lại nó trong đời bạn. Rồi nó có thể thay đổi đời bạn.
“Hãy lắng nghe cẩn thận những lời ta. Đừng quên chúng. Hãy để chúng thẩm nhập sâu vào lòng
con, vì chúng đem lại sự sống cho người tìm chúng, và chữa lành
toàn thân họ” (Châm
Ngôn 4:20-22 NLT).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét