By Rick Warren –
September 7, 2018
“Môi-se chọn bị ngược
đãi cùng dân sự God hơn là vui hưởng thú vui chóng qua của tội lỗi” (Hê-bơ-rơ 11:25 NIV).
Hôm qua chúng ta
đã học biết rằng, để là tất cà gì God muốn chúng ta là, chúng ta
phải thực hiện giải pháp đầu tiên:
“Tôi quyết tâm rằng tôi sẽ không còn để người khác ép tôi vào khuôn
họ. Tôi sẽ là cái God muốn tôi
là. Tôi sẽ làm cái God muốn tôi
làm, và tôi sẽ hoàn thành kế hoạch God đã dành cho đời tôi, không
phải kế hoạch người khác dành cho đời tôi.”
Bây giờ, giải pháp thứ hai mà bạn cần thực
hiện là đây: Chọn cơn đau ngắn hạn để thu lợi dài hạn.
Bất cứ ai chơi
thể thao cũng biết điều này. Bạn phải
tập luyện và làm việc vất vả để chơi trong trận tranh quán quân. Bạn không chỉ bước ra và thắng giải
quán quân. Nếu bạn muốn giỏi bất
cứ gì, bạn phải chấp nhận cơn đau ngắn hạn để thu lợi dài hạn.
Điều đó không
chỉ đúng trong thể thao. Nó đúng
trong tài chánh. Và nó đúng trong
mối quan hệ. Tôi có một hôn nhân
tốt, nhưng Kay và tôi đã làm việc vất vả chuyện này nhiều năm. Nó không đến dễ dàng. Bạn phải làm việc để hôn nhân bạn vươn
tới, y như bất cứ gì trong đời.
Tại sao giải
pháp này quan trọng trong đời
bạn? Vì hầu hết những nan
đề trong đời đến từ sự không chịu hoãn lại phần thưởng. Mọi thứ trong xã hội chúng ta dạy
chúng ta nói, “Tôi muốn mọi thứ và tôi muốn nó bây giờ và tôi muốn
nó miễn phí và tôi muốn nó dễ dàng.”
Cuộc sống không kết quả kiểu đó!
Môi-se đã lựa
chọn: “Môi-se chọn bị ngược đãi
cùng dân sự God hơn là vui hưởng thú vui chóng qua của tội lỗi”
(Hê-bơ-rơ 11:25 NIV).
Câu đó nói Môi-se
chọn bị ngược đãi – để chịu đựng cơn đau ngắn hạn cho thu lợi dài
hạn khi làm việc phải lẽ.
Bạn sẽ gặp đau
đớn trong đời. Nhưng nếu bạn chọn
làm điều khó bây giờ và đặt nỗ lực và kỷ luật để học biết, để
tăng trưởng, để trở nên mạnh mẽ và trưởng thành, thì sau này trong
đời bạn có được lợi từ tất cả đó.
Tôi đang thu lợi
ngay bây giờ từ những quyết định tôi đã làm trong những năm tuổi 20 của tôi để không tiêu xài nhiều hơn tôi kiếm được, để tiết kiệm,
để dâng phần mười, để tôn kính God.
Tôi đang thu lợi nhiều năm sau đó vì tôi đã có kỷ luật. Tôi làm điều khó trước.
Khi bạn chọn
cơn đau ngắn hạn như Môi-se chọn, bạn sẽ thấy God giải thoát bạn để
bạn có thể vui hưởng phần thưởng dài hạn.
THẢO LUẬN
· Cơn đau ngắn hạn nào bạn đang đối
diện mà đòi hỏi tầm nhìn vĩnh cữu?
· Thể nào bạn từng thấy những quyết
định khó bạn từng làm hoặc từng đưa ra đã đem lợi cho bạn về lâu về
dài?
· Tại sao bạn nghĩ God muốn bạn chọn
điều khó ngay bây giờ, thậm chí nghĩa là bạn phải chịu khổ hoặc
chịu đựng gian khó?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét