By Rick Warren –
September 20, 2018
“God đã tạo chúng ta điều
chúng ta là. Trong Chúa Giêsu Christ,
God tạo ra chúng ta để làm việc lành, mà God đã kế hoạch trước cho
chúng ta để sống đời mình để làm” (Ê-phê-sô 2:10 NCV).
God đã uốn nắn
bạn để phục vụ Ngài.
Kinh Thánh nói,
“God đã tạo chúng ta điều chúng ta
là. Trong Chúa Giêsu Christ, God tạo
ra chúng ta để làm việc lành, mà God đã kế hoạch trước cho chúng ta
để sống đời mình để làm” (Ê-phê-sô 2:10 NCV).
Trước khi bạn
được sanh ra, God đã quyết định sự đóng góp nào Ngài muốn bạn thực
hiện qua đời sống bạn. God không
đặt bạn trên hành tinh này chỉ để chiếm chỗ, để dùng nguồn tài
nguyên, và đề chết. Không! Ngài
đặt bạn nơi đây để phục vụ Ngài qua việc phục vụ người khác.
Và không ai
khác có thể là bạn. Nếu bạn không
phục vụ God cách Ngài định cho bạn để phục vụ Ngài, thì thế giới mất
đi phần đó của tấm hình đố jigsaw puzzle.
Tên gọi khác
cho việc lành là mục vụ. Bất cứ
khi nào bạn dùng tài năng và khả năng bạn để giúp ai đó, bạn thật
sự đang làm mục vụ cho họ. Kinh
Thánh nói trong 1 Phê-rơ 4:10,
“God đã ban cho mỗi anh chị em khả năng đặc biệt; hãy chắc chắn
dùng chúng để giúp lẫn nhau, chuyển đến người khác nhiều loại phước
của God” (TLB).
Bạn biết những
tài năng nào bạn có không? Chúng
không để lợi ích cho riêng bạn. God
ban cho bạn tài năng bạn vì lợi ích người khác. Đó là lý do không ai có tất cả các tài. God cài đặt vũ trụ để chúng ta cần
lẫn nhau.
Khi bạn đến
thiên đàng, bạn sẽ yêu thương God, vì thế Ngài muốn bạn tập bây
giờ. Bạn sẽ yêu thương người khác trong
thiên đàng, nên Ngài muốn bạn tập bây giờ. Bạn sẽ tăng trưởng tâm linh trong thiên
đàng, nên Ngài muốn bạn tập bây giờ.
Và bạn sẽ phục vụ trong thiên đàng, nên Ngài muốn bạn tập bây
giờ.
Bạn phục vụ
God qua việc phục vụ người khác.
Trên Trần Gian không thể phục vụ God trực tiếp. Cách duy nhất bạn có thể phục vụ God
trên Trần Gian là qua việc phục vụ người khác. Nên bất cứ khi nào bạn giúp ai đó, God
nói làm vậy giống như bạn đang làm cho Ngài. Bạn đang tập trên Trần Gian điều bạn sẽ
làm cho cõi vĩnh hằng.
THẢO LUẬN
· Trong những cách độc đáo nào God đã
uốn nắn bạn để rồi bạn có thể phục vụ tốt người khác?
· Thể nào bạn đang dùng những tài năng
và khả năng bạn để phục vụ người khác?
· Động lực của bạn quan trọng bao nhiêu
khi bạn phục vụ? Tại sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét