By Rick Warren –
February 21, 2018
“Ngươi đến chống ta bằng
gươm và giáo và lao, nhưng ta đến chống ngươi trong danh Chúa Toàn Năng
. . . Hôm nay Chúa sẽ phó ngươi vào tay ta . . . và cả thế giới sẽ
biết có một God trong dân Israel” (1 Sa-mu-en 17:45-46 NIV).
Cách nào bạn
đánh bại những gã khổng lồ đang kiềm hãm bạn không là người nam God
muốn bạn là? Cách nào bạn đánh
bại những sợ hãi kiềm hãm bạn không là người nữ God muốn bạn là?
Nếu bạn muốn
là người của đức tin lớn với ước mơ lớn và làm việc đời lớn, bạn
hãy làm chính những điều Đa-vít đã làm để đánh bại những gã khổng
lồ của trì hoãn, nản lòng, chê bai, và nghi ngờ.
1.
Hãy nhớ thể nào God đã giúp bạn
trong quá khứ.
Đa-vít nói trong 1 Sa-mu-en
17:37, “Chúa là đấng đã giải cứu ta khỏi vuốt sư tử và gấu cũng sẽ
giải cứu ta khỏi gã Phi-li-tin này!” (NLT).
Khi bạn nhớ những cách God
đã giúp bạn trong quá khứ, nó cho bạn tự tin trong tương lai.
2.
Hãy dùng những dụng cụ God ban cho
bạn hiện giờ.
Đa-vít dùng những dụng cụ
God cung cấp để tận dụng sức mạnh chàng: “Rồi vua Sau-lơ đưa Đa-vít áo giáp của chính vua . . . ‘Tôi không
thể đi trong những thứ này,’ chàng từ chối Sau-lơ. ‘Tôi không quen chúng.’ Vậy Đa-vít cởi chúng ra lần nữa. Chàng nhặt năm hòn đá nhỏ từ suối và
đặt chúng vào túi chăn chiên của chàng” (1 Sa-mu-en 17:38-40
NLT).
Đừng đợi điều gì đó bạn
không có – như tiền bạc, học vấn, hoặc quen biết. Hãy dùng những dụng cụ God đã ban cho
bạn để đối đầu những gã khổng lồ với lòng tin chắc.
3.
Hãy lờ đi những kẻ phá ước mơ.
Sau này trong đời, khi
những người khác nói nghịch chống chàng, Đa-vít phải tự khích lệ
mình trong Chúa: “Đa-vít hết sức lo
lắng, vì trong đau đớn cay đắng của họ về con cái họ, những người
của chàng bắt đầu bàn việc giết chàng.
Nhưng Đa-vít lấy sức lực từ Chúa” (1 Sa-mu-en 30:6
TLB).
Khi bạn tự khích lệ mình
trong Chúa, đó không chỉ là thái độ tâm thần tích cực. Có sự tin cậy vững như bàn thạch nơi ân
sủng, cung ứng, bảo đảm và quyền năng của God.
4.
Hãy mong đợi God giúp bạn vì vinh hiển Ngài.
Đa-vít xông vào chiến
trường, la lớn, “Ngươi đến chống ta
bằng gươm và giáo và lao, nhưng ta đến chống ngươi trong danh Chúa Toàn
Năng . . . Hôm nay Chúa sẽ phó ngươi vào tay ta . . . và cả thế giới
sẽ biết có một God trong dân Israel” (1 Sa-mu-en 17:45-46 NIV).
Tôi đã lập quyết định này
khi tôi còn thanh niên. Trên những
rặng núi Northern California đêm đó, tôi quỳ gối và nói, “God ôi, con không
là người thông minh nhất, học vấn nhất, hoặc tài năng nhất. Nhưng con sẽ tin cậy Ngài. Và con sẽ làm bất cứ gì, bất cứ khi
nào, bất cứ đâu trong đức tin, cả khi điều đó không hợp lý cho con.” Và thật là mạo hiểm suốt đời tôi!
Tôi đứng và nói với đám
đông mỗi tuần đông gấp năm lần thị trấn tôi ở khi lớn lên. Tôi là cậu bé miền quê – với cây ná.
God sẽ dùng bất cứ ai tin cậy Ngài
và mong đợi Ngài dùng – không vì bạn là ai, nhưng vì vinh hiển Ngài.
THẢO LUẬN
· Những “gã khổng lồ” nào đang đứng
giữa bạn và ước mơ bạn?
· Hãy nghĩ những dụng cụ God đã ban
cho bạn để hoàn thành công tác bạn.
Thể nào bạn đang dùng chúng tới mức hết cỡ?
· Thể nào bạn muốn được sử dụng bởi
God? Bạn có mong Ngài làm điều đó
không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét