TG: RICK
WARREN - 19 tháng 1, 2022
DG: Thang Chu
“Hãy phó lòng anh cho Đức Chúa Trời, hướng về
Ngài trong lời cầu nguyện, và từ bỏ tội lỗi anh—ngay cả những điều anh làm trong bí mật. Rồi anh sẽ không xấu hổ; anh sẽ tự tin và không sợ hãi. Những
rắc rối của anh sẽ
trôi đi như nước qua
cầu, và đêm đen nhất của anh sẽ sáng hơn ban trưa. Anh sẽ yên tâm và an toàn, tràn đầy hy vọng và trút hết lo lắng” (Gióp 11:13-18 CEV).
Cách nào bạn
học sống trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời để bạn có thể sống không sợ hãi? Bạn
phải phó thác lòng mình cho
Chúa mỗi ngày.
Kinh Thánh
cho biết trong 1 Giăng 4:18, “Nơi đâu tình yêu thương của Đức Chúa Trời ngự, thì không còn sợ hãi, vì tình
yêu thương trọn vẹn của Đức Chúa Trời xua tan sợ hãi” (NCV).
Khi bạn
thức dậy mỗi sáng, trước
khi chân bạn chạm sàn, bạn
phải nói: “Chúa ơi, trước
khi con bắt đầu hôm nay, con phó thác cảm xúc con cho Ngài. Con muốn Ngài là Chúa của cảm xúc con.
Con muốn Ngài
kiểm soát tâm trí và cảm xúc con. Con phó thác lòng con cho Ngài. Con muốn Ngài đổ đầy con bằng tình yêu của Ngài.”
Gióp 11:13-18 nói, “Hãy phó lòng anh cho Đức Chúa Trời,
hướng về Ngài trong lời cầu nguyện, và từ bỏ tội lỗi anh—ngay cả những điều
anh làm trong bí mật. Rồi anh sẽ không xấu hổ; anh sẽ tự tin và không sợ hãi.
Những rắc rối của anh sẽ trôi đi như nước qua cầu, và đêm đen nhất của anh sẽ
sáng hơn ban trưa. Anh sẽ yên tâm và an toàn, tràn đầy hy vọng và trút hết lo lắng” (CEV).
Những câu đó chứa ba mệnh lệnh và tám lời hứa. Mọi
lời hứa đều có tiền đề—Chúa nói nếu bạn làm điều này, thì Ngài sẽ làm điều kia.
Đầu tiên, Ngài
cho bạn những mệnh lệnh: Phó lòng
bạn cho Chúa mỗi ngày. Hướng về Ngài trong cầu nguyện. Từ bỏ tội lỗi bạn, xưng chúng ra với Chúa.
Rồi chú ý
tám lợi ích: Bạn sẽ không bị hổ
thẹn. Bạn sẽ tự tin. Bạn
sẽ không sợ hãi. Những rắc rối của bạn sẽ như nước qua cầu. Đêm đen mà bạn đang trải qua
sẽ sáng hơn ban trưa. Bạn
sẽ có thể ngủ ngon vì bạn được an toàn và bảo đảm. Bạn sẽ được đổ đầy hy vọng. Bạn
sẽ trút đi lo lắng.
Ồ! Ai không muốn trải nghiệm những lợi ích
đó chứ?
Hãy dành chút thời gian để viết câu Kinh Thánh đó vào mảnh giấy và đặt nó nơi bạn sẽ thấy suốt cả tuần. Hãy
để nó nhắc bạn làm ba điều đó—phó
lòng bạn cho Đức Chúa Trời, hướng về Ngài trong cầu nguyện, và xưng nhận tội lỗi bạn. Rồi
hãy để tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy đời bạn và xua
tan tất cả lo lắng và sợ hãi của bạn.
Hãy thử nó tuần này, và rồi xem Chúa thực hiện những lời hứa của Ngài khi Ngài đổ đầy bạn bằng tình yêu của Ngài.
THẢO LUẬN
·
Thể
nào kiêu ngạo ngăn bạn
phó thác phần nào đó đời mình cho Đức Chúa Trời?
·
Những
sợ hãi nào bạn cần tình yêu thương của Đức Chúa Trời xua tan?
·
Bạn nghĩ tại sao nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời
có tiền đề? Nói
cách khác, tại sao Ngài muốn
bạn làm điều gì đó trước khi Ngài
thực hiện lời hứa của Ngài?
https://pastorrick.com/to-live-free-of-fear-surrender-to-god-2/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét