TG; RICK WARREN - 28/01/2022
DG: Thang Chu
“Mọi người tập hợp đây sẽ biết rằng CHÚA giải cứu dân Ngài, nhưng không bằng gươm và
giáo. Đây là trận chiến của CHÚA, và Ngài sẽ nạp ngươi cho chúng ta!” (1 Sa-mu-ên 17:47 NLT).
Trước khi Vua Đa-vít
đối diện Gô-li-át trong 1
Sa-mu-ên, anh phải đấu với bốn gã khổng lồ khác. Họ không khổng lồ về thể chất,
nhưng họ khổng lồ trong tâm trí của
anh.
Bạn gặp
nhiều khả năng phải đối diện
những gã khổng lồ tâm thần hơn là Gô-li-át thể chất. Nhưng những gã khổng lồ tâm thần có thể to lớn và đáng sợ y vậy. Và chúng có thể ngăn bạn trở
thành người mà Chúa muốn bạn là
và hoàn thành ước mơ mà
Chúa đã đặt trong lòng bạn.
Gã khổng
lồ đầu tiên đối diện ước mơ
bạn là trì hoãn. Không
có ước mơ nào được thực hiện lập tức. Chúa ban cho bạn ước mơ một ngày, nhưng
Ngài không hoàn thành nó ngày kế. Có thể là nhiều năm trước khi bạn thấy hoàn thành ước mơ đời mình. Luôn có kỳ chờ đợi.
Sau khi
tiên tri Sa-mu-ên xức dầu Đa-vít
làm vua, cha của Đa-vít, là ông Y-sai, bảo
Đa-vít quay lại chăn cừu. Rõ là ước mơ bị
trì hoãn! Khoảng 15 năm trước
khi Đa-vít thực sự trở thành vua.
Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng thời gian đó để xây dựng đức tính Đa-vít, dạy anh
phải vâng phục cả khi sự việc dường như vô nghĩa. Khi Đa-vít chờ đợi Đức Chúa Trời hoàn thành lời hứa Ngài, anh đã học cách tin cậy quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Bài
học đó là Đức Chúa Trời là thành tín, và Ngài sẽ hoàn
thành công việc Ngài trong bạn
đúng kỳ Ngài.
Gã khổng
lồ thứ hai mà bạn có lẽ đối diện là nản lòng. Gô-li-át đã tạo bầu không khí sợ hãi trong dân Israel. Mọi người tin rằng họ sẽ
thua trận chống gã.
Những người nào bạn
đang nghe nói rằng điều đó không thể làm được? Ai đang dập tắt ước mơ bạn, nói rằng nó sẽ không
bao giờ xảy ra?
Đôi khi bạn chỉ cần một giọng nói tươi mới, như cậu bé chăn cừu với đôi mắt tươi mới nói, “Gã này chẳng là thá gì. Chúng ta có thể hạ nó.”
Người khổng lồ thứ ba cản đường bạn là chê bai. Trường hợp Đa-vít, anh trai ruột anh nghi vấn về động cơ của
anh và chê bai anh việc truy đuổi Gô-li-át.
Khi Chúa ban cho bạn ước mơ mà người khác sợ hãi và bạn theo đuổi nó bất kể gì, bạn sẽ bị đánh giá sai, ác ý, và hiểu lầm. Bạn
phải quyết định điều gì quan trọng hơn với bạn: chấp thuận của người khác hay chấp thuận của Đức Chúa Trời.
Gã khổng
lồ thứ tư mà bạn có lẽ đối diện
là nghi ngờ.
Không ai là chuyên gia giỏi về chiến tranh hơn Vua Sau-lơ. Ông bảo Đa-vít anh bị điên
vì nghĩ một cậu bé có thể nào đấu
với dũng sỹ như Gô-li-át.
Có lẽ một
chuyên gia đang nói bạn cũng không thể làm được. Và đó đủ khiến bạn bắt đầu
nghi ngờ chính mình.
Hãy nhớ rằng, các chuyên gia thường sai! Bạn
sẽ không bị nhụt chí bởi những người bàn ra khi bạn tập trung vào những lời hứa của Chúa và tin cậy Chúa là thành tín để hoàn thành ước mơ bạn.
THẢO LUẬN
·
Khi bạn có ước mơ bị trì
hoãn, bạn đã học được
gì về chính mình và Chúa?
·
Tiếng nói làm nản lòng của ai đã khiến bạn suy sụp? Tiếng nói nào bạn
cần lắng nghe thay vào đó?
·
Những
lời hứa nào của Đức Chúa Trời từ Lời Chúa bạn có thể dùng để
khích lệ khi bắt đầu nghi ngờ chính
mình hoặc ước mơ của mình?
https://pastorrick.com/conquering-giants-to-fulfill-your-dream/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét