TG: RICK WARREN - 13/01/2022
DG: Thang Chu
“Mạng lệnh quan trọng nhất là đây . . . ‘Ngươi phải yêu CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi
hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức lực’” (Mác 12:29-30 NLT).
Chúa Giê-su phán
Đức Chúa Trời không muốn bạn chỉ yêu Ngài. Ngài
muốn bạn yêu Ngài nồng cháy—“hết
lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực” (Mác 12: 29-30).
Bạn có nghe thấy cảm xúc trong những lời Chúa Giê-su không? Ngài
muốn nhiều hơn kiến thức đầu óc
bạn. Ngài
muốn mối quan hệ tình cảm với bạn.
Dưới đây là một số điều bạn cần hiểu
về tình cảm:
Đức Chúa Trời có tình cảm. Vâng, Chúa thật tình cảm. Ngài
cảm thấy vui mừng, buồn than,
tức giận, và đau đớn. Ngài thậm chí cảm thấy ghét tội lỗi. Bạn cũng có tình cảm, bởi bạn được tạo ra theo hình ảnh
Chúa. Nếu Chúa không phải là Chúa cảm xúc, bạn
sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào.
Khả năng cảm nhận của bạn là món quà từ Chúa. Cảm
xúc khiến bạn là người. Khả năng cảm xúc của bạn cho phép bạn yêu thương và sáng tạo. Cảm
xúc của bạn giúp bạn trung tín,
trung thành, tử tế, và rộng lượng. Cảm
xúc của bạn giúp bạn trải nghiệm tất cả những cảm giác gắn bó với những điều thiện trong đời. Cảm xúc của bạn có lẽ không luôn giống món quà, nhưng ngay cả những cảm xúc tiêu cực cũng có mục
đích.
Có hai thái cực cảm xúc cần tránh. Một thái cực là chủ nghĩa cảm xúc. Chủ nghĩa cảm xúc nói điều
duy nhất quan trọng trong đời
là cách bạn cảm giác—chứ không phải điều bạn nghĩ hoặc điều đúng điều sai. Với chủ nghĩa cảm xúc, mọi điều trong đời đều dựa trên cảm xúc bạn;
cảm xúc điều khiển đời bạn.
Thái cực kia là chủ nghĩa khắc kỷ. Chủ
nghĩa khắc kỷ nói cảm giác
không quan trọng chút nào, và
điều quan trọng duy nhất là trí tuệ và ý chí của bạn. Những Cơ-đốc-nhân theo cách tiếp cận này hạ thấp cảm xúc họ.
Sự thật là Chúa cho bạn cảm xúc có lý do. Và Ngài muốn bạn thờ phượng Ngài bằng cả tấm lòng cũng
như trí óc, linh hồn, và sức lực bạn.
THẢO LUẬN
·
Thể
nào đôi khi bạn thờ phượng Đức
Chúa Trời bằng cái đầu hơn là tấm lòng?
·
Bạn là một người “giếng dầu phun” hay “đè nén” về cảm xúc mình? Thể nào bạn có thể thấy kết quả đó
trong đời bạn?
·
Bạn cảm thấy dễ hay khó khi mang cảm xúc mình
vào mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời? Tại sao?
https://pastorrick.com/your-emotions-serve-a-purpose-2/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét