TG: Rick Warren - ngày 26 tháng 12 năm 2019
“Bởi
đức tin mà Môi-se, khi ông lớn lên, đã từ chối
được xem là con
trai của con gái của
Pha-ra-ôn” (Hê-bơ-rơ 11:24 NIV).
Một người nào đó trong nhà thờ tôi từng gửi cho tôi một ghi chú ghi rằng, “Mục sư Rick ơi, bởi tôi không thực sự biết
tôi là ai hoặc tôi phải là ai, tôi đã nặn mình theo mong đợi của người khác. .
. Ông có thể dạy chúng tôi về
việc khám phá căn cước chúng
tôi không?”
Thật đúng là khi bạn không biết bạn là ai, bạn sống để được
người khác chấp thuận. Nhưng Chúa đề
nghị cho bạn nhiều hơn nữa. Ngài muốn bạn sống trong căn cước thật mà Ngài đã ban cho bạn.
Kinh Thánh
kể một câu chuyện nổi tiếng về một người đã chọn sống theo căn cước được Chúa ban cho mình—chuyện về Moses.
Môi-se là
nhà lãnh đạo vĩ đại nhất
trong toàn bộ Cựu Ước. Ông dẫn dắt người Do Thái đến tự do sau 400
năm nô lệ ở Ai Cập. Ông nhận được Mười Điều Răn từ Thiên
Chúa. Ông có công với việc viết năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh.
Nhưng Môi-se
bắt đầu cuộc đời như một nô
lệ. Khi là trẻ sơ sinh, ông được đặt trong chiếc giỏ trên sông khi mẹ ông cố cứu ông khỏi nạn diệt chủng. Ông được tìm thấy bởi con gái Pha-ra-ôn, và lớn lên như một hoàng tử.
Hê-bơ-rơ 11:24-27 tóm tắt phần còn lại của câu chuyện: “Bởi
đức tin mà Môi-se, khi ông lớn lên, đã từ chối được xem là con trai của con
gái của Pha-ra-ôn” (Hê-bơ-rơ 11:24 NIV).
Vậy chuyện gì đã xảy ra với Moses trong những năm giữa đó? Thể nào ông biến đổi từ nô lệ thành hoàng
tử? Thể
nào ông trở nên sẵn sàng bỏ lại tất cả để dẫn dắt dân sự Chúa? À, ngắn gọn, ông trưởng thành. Ông trưởng thành về thể xác, nhưng ông cũng trưởng thành
về tâm linh.
Khi trưởng
thành, Môi-se hỏi tất
cả những câu hỏi mà mọi người hỏi: Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Cuộc sống của
tôi là gì?
Cuối cùng, ông
giải quyết câu trả lời. Ông “từ chối được xem là con trai của con gái của Pha-ra-ôn.” Ông lớn lên và từ
chối tiếp tục sống giả dối. Ông
biết căn cước mình và chọn sống
như Chúa đã tạo ra ông. Điều đó chứng tỏ sự trưởng thành tâm linh.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể biết căn cước Chúa ban? Bằng cách nhận biết Chúa rõ hơn.
Càng gần Chúa hơn,
bạn càng hiểu rõ hơn về bản thân mình. Đó là vì Chúa là Đấng Sáng Tạo bạn. Bạn càng hiểu về Đấng Tạo Hóa
của mình, bạn càng hiểu chính mình vì bạn là tạo vật của Ngài.
Như Môi-se, bạn đối diện một lựa chọn: Phải chăng bạn sẽ giả vờ là người mà bạn
không phải là đến hết đời? Hay
bạn sẽ chọn sống như người mà Chúa tạo ra bạn là?
Nếu bạn chọn sống như Chúa tạo ra bạn, một số người có thể
không chấp nhận bạn. Nhưng điều đó không
thật quan trọng. Bạn sẽ biết bạn là ai và đâu bạn sẽ đi. Và
bạn sẽ có được sự chấp thuận
của Chúa.
Thể nào bạn
có thể đánh bại điều đó?
THẢO LUẬN
·
Thể
nào việc biết Chúa giúp bạn
biết bản thân mình hơn?
·
Theo những cách tốt và cách xấu nào bạn nghĩ cuộc đời Môi-se đã thay đổi sau khi ông “từ chối được xem là con trai của
con gái của Pha-ra-ôn”?
·
Khi bạn nghĩ về những người chọn sống theo căn cước Chúa ban cho, thể nào họ khác với những người
không chọn vậy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét