Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

HÃY TỰ TIN VIỆC BẠN LÀ CỦA AI



By Rick Warren – June 6, 2018

“Khi Chúa Giêsu nói lại với dân chúng, Ngài nói, ‘Ta là ánh sáng thế giới.  Hễ ai theo Ta sẽ không bao giờ đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng sự sống” (Giăng 8:12 NIV).

Khi Chúa Giêsu nói, “Ta là ánh sáng thế giới,” Ngài đang xác định chính Ngài.  Ngài đang nói, “Ta biết Ta là ai.”  Ít nhất 18 lần trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói, “Ta là” và rồi đưa lời diễn tả.  Ngài diễn tả chính mình là cánh cửa, bánh sự sống, lối đi, chân lý, sự sống lại, và sự sống.  Lập đi lập lại, Ngài xác định chính mình.  Chúa Giêsu biết Ngài là ai (và vẫn là), và kết quả là, Ngài không bị dưới áp lực.  Đây là nguyên tắc về căn cước.  Bao lâu bạn không chắc về căn cước bạn, bạn sẽ bị áp lực phải khớp vào khuôn người khác.  Họ sẽ xúi giục bạn.  Họ sẽ cố khiến bạn lao vào cái họ nghĩ bạn phải là, thay vì cái God đã tạo bạn ra để là.  Một trong những nguyên nhân chính của căng thẳng đến từ việc cố là ai đó mà bạn không phải.  Khi bạn sợ rằng ai đó sẽ tìm ra cái bạn thật là và sợ rằng  bạn có thể không bám kịp cái bề ngoài, nó gây ra căng thẳng.  Cách duy nhất bạn có thể làm cân bằng những áp lực ngoại tại là phải có ý thức thỏa mãn nội tại về bạn là ai và God đã tạo ra bạn là ai.  Bạn khám phá bạn là ai bằng cách biết bạn là của ai.  Kinh Thánh nói rằng bạn được tạo ra bởi God.  Bạn được Ngài yêu sâu đậm.  Bạn được tiếp nhận như nguyên trạng bạn.  Ngài có kế hoạch cho đời bạn.  Cho đến khi bạn dàn xếp vấn đề này về căn cước, bạn sẽ cứ bất an và bạn sẽ bị áp lực vì căng thẳng.  Bạn không thể phục vụ người khác cho đến khi bạn dàn xếp vấn đề này.  Chúa Giêsu thường xuyên làm những việc này khiến ngạc nhiên người khác.  Ngài tự đặt mình dưới người khác và phục vụ họ.  Không một môn đồ nào từng nghĩ chuyện rửa chân người khác trong Phòng Cao vì sự bất an của họ.  Nhưng Chúa Giêsu luôn phục vụ từ thế mạnh.  Ngài biết Ngài là ai và của ai., nên thật không quan trọng việc Ngài tự hạ mình phục vụ họ.  Phục vụ đến từ tự-lượng-giá.  Cho đến khi bạn vượt qua được sự bất an của bạn và cảm thấy vui về chính bạn, bạn sẽ cứ không thấy thích giúp người khác.  Hãy tin chắc vào bạn là ai và bạn là của ai để rồi bạn có thể hiệu quả phục vụ người khác.

THẢO LUẬN
·      Những khác biệt gì giữa điều thế giới và người khác nói về bạn và điều bạn tin God nói về bạn?
·      Điều gì nghĩa là phục vụ từ thế mạnh?
·      Tại sao chúng ta phục vụ hiệu quả hơn khi chúng ta tin chắc vào căn cước mình trong đấng Christ?



Không có nhận xét nào: