By Rick Warren –
June 26, 2018
“Trước hết hãy tìm kiếm
vương quốc God và điều God muốn.
Rồi tất cả những nhu cầu khác của anh chị em sẽ được thỏa
đáp nữa” (Ma-thi-ơ
6:33 NCV).
Nếu bạn muốn
sống cuộc đời thăng bằng thật sự, bạn chỉ có thể nhìn vào một
người trong suốt lịch sử như một tấm gương: Chúa Giêsu. Nếu bạn đặt Ngài vào trọng tâm đời
bạn, đời bạn sẽ cân bằng hơn.
Hãy nghĩ đời
bạn giống bánh xe. Trung tâm bánh xe
đó là trục. Tất cả những nan hoa
đời bạn (là cái đại
diện cho mối quan hệ bạn, gia đình bạn, sự nghiệp bạn, mục đích
bạn, v.v.) đến từ trục
đó. Tất cả chúng ta xây đời mình
quanh vài loại trục. Câu hỏi là,
trục của bạn là gì? Đó là gia
đình bạn? Đó là sự nghiệp
bạn? Đó là tiền bạn bạn?
Hay đó là Chúa
Giêsu?
Thể nào bạn
biết điều gì bạn đang xây dựng đời bạn quanh đó? Hãy nhìn vào bất cứ gì bạn suy nghĩ
về nhiều nhất. Đó là điều đang
thúc đẩy bạn.
Trọng tâm đời
bạn thật quan trọng để phát triển đời sống cân bằng. Trọng tâm chắc dẫn đến đời sống chắc. Trọng tâm yếu, lờ mờ dẫn đến đời sống
yếu. Khi tôi nghe người ta bảo tôi
rằng đời họ đang bị mất năng lực, thường có nghĩa một điều: Họ có
trọng tâm sai. Điều gì đó khác hơn
God đã chiếm ưu tiên trong đời họ.
Không chỉ trục
đó tạo ra ổn định, nhưng nó còn làm chủ và ảnh hưởng mọi điều
khác về cuộc đời bạn. Bất cứ gì
bạn đặt vào trọng tâm đời bạn cũng sẽ là nguồn năng lực bạn. Năng lực bánh xe luôn phát từ tâm ra ngoài
– không bao giờ ngược lại.
Hãy khiến Chúa
Giêsu là trọng tâm đời bạn, và Ngài sẽ cung cấp sự ổn định, làm
chủ, và năng lực bạn cần cho đời bạn.
Kinh Thánh nói, “Trước hết
hãy tìm kiếm vương quốc God và điều God muốn. Rồi tất cả những nhu cầu khác của anh
chị em sẽ được thỏa đáp nữa” (Ma-thi-ơ 6:33 NCV).
Đừng lo lắng
chuyện khiến Chúa Giêsu là hàng đầu trong đời bạn. Hãy đặt Ngài vào trung tâm đời bạn. Hãy để Ngài hướng dẫn đời bạn, ảnh hưởng
nó, ban năng lực cho nó, và ban cho nó ổn định.
Hãy làm điều
đó, và tất cả những lãnh vực khác của đời bạn – từ gia đình bạn
đến sự nghiệp bạn đến mục đích bạn – sẽ tìm được cân bằng trong
Chúa Giêsu.
THẢO LUẬN
· Nếu bạn nhìn vào đời mình như một
bánh xe, cái gì ở trung tâm?
· Điều gì là những phân tâm lớn nhất
của bạn để có một đời sống cân bằng?
· Điều gì bạn nghĩ là cản trở lớn
nhất cho việc đặt Chúa Giêsu vào trung tâm đời bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét