By Rick Warren –
Sep 28, 2017
Đa-ni-ên phải
lựa chọn. Ăn thực phẩm vua, hoặc
tự chế bản ngã và thèm muốn của mình.
Đa-ni-ên chọn
cái sau.
Nhiều thiếu
niên không lựa chọn vậy. Thử nghĩ
điều này. Bạn 15 tuổi, và bạn bị ép xa quê hương. Bạn không bao giờ gặp lại cha mẹ. Bạn ở xứ người không giám sát của cha
mẹ. Rồi người quyền lực nhất xứ
đó đưa bạn đủ loại tuyệt đỉnh và nói, “Em sẽ ở trong toán thuộc
riêng ta. Ta sẽ cho em quyền lực,
thanh danh, và lạc thú. Em sẽ nhận
cái tốt nhất trong mọi thứ.”
Bạn có thể từ
khước điều đó không?
Chỉ cần xem
điều chúng ta thấy đôi lúc trong thể thao.
Một đứa nhỏ có thể ném banh bóng rỗ, quăng banh cà-na, hoặc
đánh văng bóng dã cầu. Chúng được
tuyển vào các đội chuyên nghiệp và nhận hàng tấn tiền. Chúng được cho đủ loại tuyệt đỉnh,
nhưng chúng không thể đảm đương nổi loại thành công đó. Những trẻ tốt có thể bị hư vì quá
nhiều thành công, quá sớm.
Điều đó có
thể lắm là chuyện của Đa-ni-ên, nhưng không vậy. Chàng tự kỷ luật thật khó tin đối với
trẻ 15 tuổi bị cô lập
khỏi cha mẹ. Đa-ni-ên phản chiếu
lại điều Phao-lô đã viết hàng trăm năm sau đó, khi ông nói trong Rô-ma 6:13,
“Đừng để bất cứ phần nào trong thân thể anh chị em trở nên công
cụ tội ác, để bị dùng cho tội lỗi.
Thay vì thế, dâng chính mình hoàn toàn cho God . . . như một công
cụ làm điều phải cho vinh hiển God” (NLT).
Đối với
Đa-ni-ên, thiếu kỷ luật nghĩa là để mất đi kế hoạch độc đáo của God
cho đời chàng. Đa-ni-ên không làm
thế.
Nên chàng bảo
người quyền lực nhất thế giới, “Nê-bu-cát-nết-sa à, tôi sẽ phục vụ
ông vì God đặt tôi ở đây. Tôi không
ở đây nếu không có sự cho phép của Ngài, vậy tôi sẽ phục vụ
ông. Ông là vua trần thế. Nhưng tôi sẽ không bị nợ ông hoặc buộc
làm theo vì ông. Ông có thể cho tôi
tất cả loại tuyệt đỉnh này, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên rằng tôi
không là ông. Tôi không là một trong
các ông. Tôi là người Do Thái. Tôi không phải người Ba-by-lôn.”
Đó thật là
trưởng thành – và kỷ luật, đặc biệt với trẻ 15
tuổi. Khi chúng ta tự kỷ luật và vâng phục
và đi theo ý chỉ God, chúng ta sẽ thành công trong mắt God.
THẢO LUẬN
·
Thể
nào bạn từng thấy ai đó thiếu kỷ luật đã làm tổn thương người
khác?
·
Điểm
nào trong đời bạn mà bạn vật lộn nhiều nhất về kỷ luật? Tại sao?
·
Một
số cách nào bạn có thể tăng trưởng trong việc kỷ luật mình?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét