By Rick Warren –
Sep 15, 2017
“Nếu anh chị em . . . không
thể quyết định và bất quyết trong mọi việc mình làm, anh chị em
không được nghĩ rằng anh chị em sẽ nhận bất cứ gì từ Chúa” (Gia-cơ 1:7-8 GNT).
Trong bài thơ
Tiến Sĩ Seuss tựa “Chàng Zode trên Đường,” một chàng trai đến ngã ba
đường và mất thời giờ cố quyết định hướng nào phải đi. Chàng nghĩ về cái khả thi là một chỗ
có lẽ quá nóng và chỗ kia quá lạnh hoặc một chỗ quá cao và chỗ
kia quá thấp. Sau khi gãi đầu bất
quyết, Zode cuối cùng quyết định chỗ an toàn và “bắt đầu đi cả hai
nơi cùng lúc!”
Nghĩa là Zode không đi đâu cả.
Quyết định nào bạn cần làm?
Tôi giục bạn làm điều gì đó vĩ đại qua đời bạn vì cớ Chúa
Giêsu. Đừng là Zoe. Đừng phí đời bạn. Đừng sống tầm thường. Đừng chỉ thoát ra! Hãy
lập những quyết định sẽ quyết định định mệnh bạn.
Có bốn quyết định đổi đời mà mỗi người phải lập:
1. Để cam kết đời bạn cho đấng Christ và trở thành một phần gia
đình Ngài. Nếu bạn chưa làm vậy, điều gì bạn đang
đợi? Không quyết định nghĩa là đã
quyết định.
2. Để cam kết những thói quen sẽ giúp bạn tăng trưởng tâm linh.
Đừng là một Cơ-đốc-nhân xìu xìu, hâm hẩm, cạn cợt. Hãy tiến tới. Hãy là tất cả gì God muốn bạn là.
3. Để dùng những tài năng bạn, ân tứ, khả năng, và kinh nghiệm của
bạn để phục vụ God và người khác.
Nếu bạn từng
ngồi ghế đợi, giờ đến lúc nhập vào cuộc chơi.
4. Để chia sẻ Chúa Giêsu Christ với người khác. Một khi
bạn biết Tin Lành, bạn phải trở thành sứ giả để người khác có thể
cũng nghe nó.
“Nếu anh chị em . . .
không thể quyết định và bất quyết trong mọi việc mình làm, anh chị
em không được nghĩ rằng anh chị em sẽ nhận bất cứ gì từ Chúa” (Gia-cơ 1:7-8 GNT).
Quyết định là do bạn!
THẢO LUẬN
·
Tại
sao bạn nghĩ God để chúng ta lập quyết định về định mệnh chúng ta?
·
Thể
nào bất quyết và trì hoãn khiến bạn không làm điều gì đó vĩ đại
cho God?
·
Quyết
định nào God đang yêu cầu bạn làm hôm nay?
Thể nào bạn sẽ đáp ứng?
·
Nếu
bạn không có mối quan hệ với đấng Christ, bạn muốn cầu nguyện lời
cầu nguyện này không?
Xin nói, “Chúa Giêsu Christ yêu dấu ôi, con không hiểu chút nào,
nhưng có khoảng trống trong lòng con mà con nhận ra chỉ mình Ngài có
thể lấp đầy. Con nhận ra rằng con
được tạo nên để được yêu bởi Ngài và để có mối quan hệ với
Ngài. Con xin Ngài tha thứ con vì
những tội lỗi con. Hôm nay, con muốn
vượt phá và tiếp nhận Ngài làm Chúa và Đấng Cứu Rỗi con. Con xin Ngài bước vào đời con và lòng
con và thay thế sự cô đơn con và tổn thương con bằng tình yêu của
Ngài. Con muốn trở thành một phần
gia đình Ngài, là Hội Thánh.”
Nếu bạn đã cầu nguyện lời cầu nguyện đó, God đã nghe bạn, và
bạn đã bước bước đầu vào đời sống Cơ-đốc-nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét