By Rick Warren –
Sep 25, 2017
“Điều này đã xảy ra để
chúng ta không thể cậy vào chính mình nhưng vào God, là Đấng vực dậy
kẻ chết. Ngài đã giải thoát chúng
ta . . . và Ngài sẽ giải thoát chúng ta lần nữa. Nơi Ngài chúng ta đặt hy vọng rằng Ngài
sẽ tiếp tục giải thoát chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 1:9b-10 NIV).
Phao-lô biết
rằng God hành động trong đời sống chúng ta theo mong đợi chúng ta. Kinh Thánh nói trong 2 Cô-rinh-tô 1:9b-10,’
“Điều này đã xảy ra để chúng ta không thể cậy vào chính mình
nhưng vào God, là Đấng vực dậy kẻ chết.
Ngài đã giải thoát chúng ta . . . và Ngài sẽ giải thoát chúng
ta lần nữa. Nơi Ngài chúng ta đặt
hy vọng rằng Ngài sẽ tiếp tục giải thoát chúng ta” (NIV).
Mục đích của
tận cùng là để dạy bạn trông cậy vào God. Tại sao God để sự việc đến quá xấu và
quá tầm kiểm soát? Để Ngài có
thể ép bạn học trông cậy vào Ngài thay vì trông cậy vào tài năng và
khôn khéo riêng của bạn.
Lời hứa gì khi
bạn trông cậy nơi God? Ngài đã giải
thoát bạn, Ngài sẽ giải thoát bạn, và Ngài sẽ tiếp tục giải thoát
bạn. God dùng ba loại giải thoát.
1. God dùng giải thoát hoàn cảnh. Đôi khi
God dùng phép lạ thay đổi hoàn cảnh, và Biểu Đỏ chẻ ra. Điều đó sẽ xảy ra nhiều lần trong đời
bạn, nhưng nó không xảy ra luôn.
2. God dùng giải thoát bản thân. Thay vì thay đổi hoàn cảnh, God
thay đổi bạn từ trong. Bạn nhận
giấc mơ mới, khải tượng mới, thái độ mới, và tầm nhìn mới.
3. Giải thoát tối thượng của God là thiên đàng.
God không hứa dời bỏ tất cả những đau đớn bạn trong thế gian
này hoặc giải quyết mỗi một vấn nạn bạn. Vì chúng ta ở trên trần gian, luôn có
đau đớn và sầu khổ và thống khổ. Giải
thoát tối thượng sẽ là ngày đến ở Thiên Đàng nơi không đau đớn, không
sầu khổ, không thống khổ, và không nhức đầu.
Chỉ có một con
đường duy nhất đến Thiên Đàng. Chúa
Giêsu nói, “Ta là con đường và chân
lý và sự sống. Không ai đến được
với Cha ngoại trừ Ta” (Giăng 14:6 NIV). Khi bạn gặp tận cùng, Chúa Giêsu lấy cái
tận cùng vô vọng đó và hóa nó thành hy vọng vô tận.
Phải chăng bạn
đang gặp tận cùng? Tôi mời bạn lấy
vấn nạn đó, tình huống đó, và đời sống chính bạn và dâng chúng cho
Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu luôn chú
ý vào những quyền lợi tốt nhất của bạn.
THẢO LUẬN
·
Bất
kể giai đoạn nào của đức tin bạn đang ở ngay giờ này, điều gì bạn
đang mong đợi God làm trong đời bạn?
·
Thể
nào phó thác đời bạn cho Chúa Giêsu Christ sẽ thay đổi cách bạn đối
diện khó khăn hoặc tận cùng trong hành trình đức tin của bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét