By Rick Warren –
Sep 13, 2017
“Vì chúng ta là công
trình của God, được tạo ra trong đấng Christ Giêsu để làm những việc
lành, mà God đã chuẩn bị trước cho chúng ta để làm” (Ê-phê-sô 2:10 NIV).
Nếu bạn muốn
biết ý chỉ God cho đời bạn, bạn phải nhìn vào điều bạn giỏi. Tại sao God ban cho bạn một số những ân
tứ, khả năng, và tài năng mà lại không mong bạn dùng chúng chứ? Đó thật là phí phạm.
God ban cho bạn
những Thiên Tứ, Ái Tâm, Óc Khéo Léo, Riêng Cá Tính, và Am Tường (TẠORA) khiến bạn độc đáo, và khi bạn dành thời
gian tìm ra thể nào God đã tạo hình bạn, nó cho bạn hướng đi nơi bạn
nên đi với cuộc đời bạn. Hãy tự
hỏi, “Điều gì tôi giỏi? Điều gì
tôi yêu thích làm? Điều gì là
nhiệt huyết tôi? Điều gì tôi thấy
hứng thú, và điều gì tôi thấy chán?
Điều gì người ta xác quyết nơi tôi? Thể nào God dùng những khả
năng đó cho vương quốc Ngài?”
Ê-phê-sô 2:10
nói, “Vì
chúng ta là công trình của God, được tạo ra trong đấng Christ Giêsu để
làm những việc lành, mà God đã chuẩn bị trước cho chúng ta để làm”
(NIV). Chữ “công trình của God” trong tiếng Hy-lạp là chữ “poema,” từ đó
chúng ta có chữ “poem” (thơ). Bạn là bài thơ của God. Bạn tác phẩm nghệ thuật. Bạn độc đáo. Không ai giống bạn!
Nhưng còn nhiều
cho cuộc đời hơn là chỉ độc đáo.
God muốn bạn độc đáo và hiệu quả.
Ngài thiết kế bạn cách Ngài đã làm để bạn có thể làm những
việc lành. Thậm chí trước khi bạn
sanh ra, God đã thiết kế trước đó một vai trò cho bạn trong đời. Ngài nói, “Ta sẽ tạo người này với
những ân tứ, khả năng, và tài năng, và Ta sẽ cho phép người này trải
qua một số kinh nghiệm – một số tốt, một số đau đớn, và một số giáo
dục. Ta sẽ gom tất cả những điều
này lại vì Ta muốn một số điều được thực hiện trong thế giới để
khiến người đó làm chuyện đó.”
Chúng ta đã
được cứu để phục vụ. Đó nghĩa là
mục vụ – bạn dùng tài năng và ân tứ bạn để giúp người khác. Hoàn thành nghĩa là làm người và làm
điều God định cho bạn làm.
Kinh Thánh nói,
“God đã ban cho mỗi anh chị em một
số khả năng đặc biệt; phải dùng chúng để giúp lẫn nhau” (Phi-e-rơ 4:10a TLB).
THẢO LUẬN
· Nếu bạn chưa từng làm chuyện này,
hãy dành thời gian hôm nay suy nghĩ về TẠORA của bạn. Điều gì là Thiên Tứ, Ái Tâm, Riêng Cá
Tính, và Am Tường mà God đã ban cho bạn khiến bạn độc đáo?
· Thể nào bạn dùng TẠORA của bạn
trong mục vụ hiện nay?
· Ước mơ nào bạn tin God đã ban cho
bạn? Thể nào bạn nghĩ God có thể
dùng những khả năng và kinh nghiệm bạn để giúp bạn hoàn thành ước
mơ bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét