By Rick Warren –
Sep 2, 2017
“Thật vô ích dậy sớm
thức khuya, và làm đến kiệt sức.
Ngươi không biết Ngài vui thích ban nghỉ ngơi cho kẻ Ngài yêu sao?”
(Thi Thiên 127:2 The
Message).
Kinh Thánh nói
trong Mác 12:30, “Ngươi
phải yêu CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết tâm
trí, và hết sức lực” (NLT). Nói cách khác là vầy, yêu God bằng tất cả
lời nói bạn, cảm giác bạn, suy nghĩ bạn, và tất cả hành động
bạn. God tạo nắn bạn chính yếu để
làm người nói, người cảm giác, người suy nghĩ, hoặc người hành
động.
“Người hành
động” yêu God hết sức lực họ. Họ
là những người hoạt động năng nổ trong đời – người thành đạt, người
hoàn thành, người công nhân, và người đẩy sự việc tới trước và
khiến sự việc xảy ra trong ý nghĩa thực tế đời sống.
Mục đích gì
của “người hành động” trong thế giới này?
Thế giới cần
sư đóng góp. Chúng ta không chỉ cần
thông tin, thương cảm, và tìm dò. Chúng ta phải hành động và làm nó! Chúng
ta cần người phát kiến, năng lực, hành động, và bản chất muốn thành
đạt.
Nhưng tất cả
chúng ta đều có sai lầm, và đối với người hành động, đó là quá
tải. Người hành động luôn làm
việc. Họ không bao giờ ngưng suy nghĩ,
và họ chắc chắn không ngưng cảm giác.
Họ luôn bận rộn!
God nói trong
Thi Thiên 127:2, “Thật vô ích
dậy sớm thức khuya, và làm đến kiệt sức. Ngươi không biết Ngài vui thích ban nghỉ
ngơi cho kẻ Ngài yêu sao?” (The Message).
Nếu bạn là người hành
động, đó là câu tốt cần đặt trên gương soi trong phòng tắm bạn. God muốn những người Ngài yêu nghỉ ngơi
thích đáng.
Một số bạn
cần làm ít đi. Không ít đi cho God,
nhưng ít đi trong những lãnh vực khác để bạn sẽ có nhiều thời giờ
hơn để làm điều quan trọng nhất.
Kinh Thánh nói
rằng khi bạn trở thành tín đồ, God khiến bạn thành người mới bề
trong: “Vậy, nếu ai ở trong đấng
Christ, tạo vật mới đã đến: Điều cũ đã qua, điều mới tại đây!” (2 Cô-rinh-tô 5:17 NIV).
Khi bạn trở nên
tín đồ, quá khứ bạn được tha, bạn có lý do để sống, và bạn có
nhà trên Thiên Đàng. Để tôi nói với
bạn điều không thay đổi khi bạn đến với đấng Christ: Cá tính bạn
không thay đổi. God không làm chậm
bạn lại khi bạn đến với Ngài.
Ngài chỉ thay đổi hướng đi bạn.
Thực ra, Ngài muốn tăng sức bạn.
Xin nhớ, bạn có cá tính từ Ngài.
God không muốn
khiến bạn là bản sao của người khác trong cách bạn thờ phượng và
phục vụ và yêu Ngài. Ngài muốn
bạn phục vụ Ngài bằng cá tính bạn.
Không chỉ thế, nhưng Ngài sẽ tăng sức cá tính bạn, không nhận
chìm nó. Ngài sẽ khiến bạn mạnh
hơn bạn chưa từng trước đó.
THẢO LUẬN
· Bạn là người nói, người cảm giác,
người suy nghĩ, hoặc người hành động?
Tại sao bạn nghĩ vậy?
· Những lãnh vực nào bạn cần làm ít
đi để bạn có nhiều thời giờ hơn cho những điều thực sực quan trọng?
· Thể nào bạn và người khác thấy cá
tính bạn biểu lộ qua cách bạn thờ phượng và phục vụ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét