TG: Rick
Warren - 23/12/2023
DG: Thang Chu
“Khi một người trở thành Cơ-đốc-nhân, người ấy trở thành người
hoàn toàn mới bề
trong. Họ
không như xưa nữa. Đời
mới bắt đầu!” (2
Cô-rinh-tô 5:17 TLB).
Trong ba mùa hè tuổi trẻ, tôi làm nhân viên cứu hộ. Và như mọi nhân viên cứu hộ hiểu, tôi
biết rằng bạn không thể cứu ai đó chừng nào họ còn cố tự cứu mình. Khi
ai đó chết đuối, họ thường hoảng sợ. Họ vùng vẫy quanh quẩn, cố nổi lên. Nếu
một nhân viên cứu hộ cố giúp họ khi họ
vẫn cố tự cứu họ, thì họ sẽ nhận chìm nhân viên cứu hộ đó cùng họ. Nên
người cứu hộ giỏi thường sẽ bơi ngoài và đợi đến khi người đó kiệt sức và bỏ cuộc. Khi họ ngừng cố gắng và bắt đầu
tin cậy, công việc của nhân
viên cứu hộ sẽ dễ hơn. Bạn chỉ cần quàng tay qua vai họ và bơi
trở lại bờ.
Bạn không thể cứu ai đó khi họ đang cố tự cứu mình.
Một số người đang cố gắng tự cứu mình về mặt tâm linh. Họ
có lẽ tưởng họ sẽ vào thiên
đàng vì việc lành của họ. Nhưng Đức Chúa Trời không chấm điểm thi tuyển. Thiên đường toàn hảo, còn
chúng ta thì không. Chúng ta cần ai đó toàn hảo để đưa chúng ta vào nhờ
vé của người đó, và người đó là Chúa Giêsu Christ. Nếu có cách nào để chúng ta
có thể vào thiên đàng không cần tin cậy Chúa Giê-xu là Cứu Chúa mình, thì Đức Chúa Trời đã làm điều đó
rồi. Nếu chúng ta có thể vào thiên đàng chỉ bằng cách cố làm người thật tốt, thì sự chết và phục sinh của Chúa
Giêsu là vô nghĩa.
Không cách nào chúng ta có thể vào thiên đàng bằng sức riêng mình. Đó
là lý do Đức Chúa Trời đã lập kế hoạch để Chúa Giê-xu Christ đến thế gian và chết
vì tội chúng ta. Nhưng Ngài
không thể cứu bạn cho đến khi bạn ngừng cố tự cứu mình. Hãy ngừng cố gắng, và bắt đầu tin cậy.
Điều nhanh nhất trong vũ trụ là tốc độ ánh sáng: 186.000 dặm
một giây. Nếu bạn không tin, hãy thử mở cửa tủ lạnh
trước khi đèn bật sáng. Bạn không thể đánh bại nó!
Nhưng có một điều nhanh hơn, và đó là câu trả lời của Đức Chúa Trời cho bạn khi bạn cầu xin Ngài cứu bạn. Điều đó
lập tức. Không chậm trễ. Không trì hoãn. Khoảnh khắc bạn nói, “Chúa ơi, xin giúp! Con cần Ngài cứu con,” đáp ứng của Chúa ngay lập tức. Sự cứu rỗi của bạn được đảm bảo. Như
2 Cô-rinh-tô 5:17 nói, “đời
mới bắt đầu!” (TLB).
Đó sẽ là lời cầu nguyện đổi-đời nhất mà bạn từng cầu nguyện.
THẢO LUẬN
·
Bạn đã cố gắng tự cứu mình bằng những cách nào?
·
Bạn nghĩ tại sao Chúa khiến bạn cần đầu hàng Ngài để được cứu?
·
Nếu bạn chưa đầu phục đời mình cho Chúa Giê-xu
Christ, điều gì đang ngăn cản bạn
lập quyết định đó?
Nếu bạn
chưa tin cậy Chúa Giê-su và nguyện theo Ngài, tại sao đợi lâu hơn?
Tội lỗi bạn làm bạn xa cách Đức Chúa Trời. Và chỉ có ân điển Chúa mới có thể đưa bạn
trở lại mối quan hệ đúng đắn với Ngài.
Kinh Thánh nói: “Ấy bởi ân điển, qua đức tin, mà anh chị em được cứu. Điều này không đến từ anh chị em, mà là sự ban cho của Đức
Chúa Trời, cũng không bởi việc làm, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9 NIV ).
Nếu bạn sẵn sàng làm hòa với Đấng Tạo Hóa mình, thì hãy cầu nguyện lời cầu nguyện
này:
“Chúa Giêsu ôi,
tôi không muốn tội lỗi chia rẽ
tôi khỏi Chúa nữa. Ngài hứa rằng nếu tôi tin Ngài, mọi điều tôi từng làm sai sẽ
được tha, tôi sẽ học được mục đích đời
mình và Ngài sẽ tiếp nhận tôi vào nhà vĩnh cửu của Ngài trên thiên đường ngày đến.
“Tôi xưng tội
mình và tôi tin Ngài là Cứu
Chúa tôi con. Ngài
hứa rằng nếu tôi xưng tội và tin cậy Ngài thì tôi sẽ được cứu. Tôi tin cậy Ngài khi Ngài phán sự cứu
rỗi đến bởi ân điển, qua đức tin, chứ không bởi bất cứ gì tôi làm. Tôi
đón nhận Ngài vào đời tôi làm Chúa tôi. Hôm
nay, tôi sẽ giao mọi phần đời
mình cho Ngài quản trị.
“Tôi muốn sống lối
sống Ngài
đã tạo ra tôi để sống và dùng phần đời còn lại
của mình để phục vụ Ngài
thay vì phục vụ chính mình. Tôi
phó đời tôi cho Ngài và cầu xin Ngài cứu tôi và tiếp nhận tôi vào gia đình Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện. Amen.”
https://pastorrick.com/only-jesus-can-do-the-saving/?hemail=
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét