TG: RICK WARREN – ngày 3/11/2020
DG: Thang Chu
“Chúng ta biết tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta, và chúng ta tin cậy tình yêu đó . . . bởi tình yêu toàn hảo của Chúa xua đuổi sợ hãi” (1 Giăng 4:16, 18 NCV).
Tôi đã nói chuyện với hàng nghìn người về lý do tại sao họ
không hoàn toàn tin cậy vào
Chúa. Thông thường, đó là một trong ba lý do: Người ta sợ rằng nếu
họ dâng trọn đời mình cho Chúa, họ sẽ mất tự do, họ sẽ mất niềm vui, hoặc Chúa sẽ biến họ thành loại người cuồng
tín tôn giáo nào đó.
Không gì
trong số đó nghe hấp dẫn.
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có câu trả lời cho nỗi sợ hãi của
chúng ta khi tin cậy Ngài. Kinh Thánh nói, “Chúng ta biết tình yêu mà Chúa
dành cho chúng ta, và chúng ta tin cậy tình yêu đó . . . bởi tình yêu toàn hảo của Chúa xua đuổi sợ
hãi” (1 Giăng 4:16, 18 NCV).
Đức Chúa Trời
yêu bạn. Bạn được tạo ra như một hành động của
tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhiều lần trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời nói rõ điều này. Đức Chúa Trời đã nghĩ ra bạn và tạo ra bạn để yêu
bạn và để bạn yêu Ngài.
Biểu hiện lớn nhất về tình yêu thương của Đức Chúa Trời là
Chúa Giê-su. Đức Chúa Trời đến Trần Gian dưới dạng con người để chúng ta thấy
Ngài thực sự như thế nào. Rồi Ngài bày tỏ cho chúng ta Ngài yêu
chúng ta biết bao bằng cách chết trên thập tự giá.
Thập tự giá cho chúng ta biết một lần và mãi mãi rằng chúng
ta có thể trọn vẹn tin cậy Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tin cậy Ngài
với mạng sống mình vì Ngài đã ban sự sống của Con Ngài cho chúng ta.
Nếu Đức Chúa Trời đang nói sự thật trong Lời Ngài rằng Ngài
yêu bạn, bạn biết rằng Ngài sẽ không lấy đi tự do của bạn hoặc niềm vui của bạn hoặc biến
bạn thành kẻ cuồng tín.
Chúa không phải là kẻ-giết-niềm-vui vũ trụ. Ngài là Cha trên trời của bạn.
Bạn càng biết nhiều về Chúa, bạn càng tin cậy Ngài—và bạn càng ít sợ Ngài hơn.
THẢO LUẬN
·
Điều gì khiến bạn sợ nhất về việc hoàn toàn tin
cậy Chúa?
·
Bạn nghĩ tại sao hiểu được tình yêu thương của Đức
Chúa Trời giúp bạn tin cậy Ngài hơn?
Bạn Sẵn Sàng Tin Cậy
Chúa Giê-su Chưa?
Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Giê-su và hứa nguyện theo Ngài, thì còn chần chừ gì
nữa? Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:
“Lạy Chúa Giê-su, Ngài hứa rằng nếu con tin Ngài, mọi điều con làm sai sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục
đích đời mình, và một ngày nào đó Ngài sẽ tiếp nhận con vào nhà vĩnh cửu trên thiên đàng.
“Con xưng
nhận tội lỗi mình, và con tin
rằng Ngài là Đức Chúa Trời,
Đấng Cứu Rỗi con. Con tiếp nhận Ngài vào đời con như là Chúa con.
Hôm nay, con sẽ giao mọi phần đời mình cho Ngài quản trị.
Ngài có quyền hướng
dẫn đời con.
“Chúa ơi, con
muốn nghỉ ngơi trong tình yêu của Ngài. Cảm ơn Ngài rằng con không cần phải kiếm điều đó, xứng đáng với nó, hoặc làm việc vì nó. Con muốn dùng phần đời còn lại của mình để phục vụ Ngài thay vì phục vụ bản thân. Con
khiêm tốn phó thác đời con
cho Ngài và xin Ngài cứu con
và tiếp nhận con vào
gia đình Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su, con cầu nguyện. A-men.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét