TG: RICK WARREN - 10 tháng 4 năm 2021
DG: Thang Chu
“Vì chúng ta chú tâm, không vào điều hữu hình, mà vào điều vô hình. Điều có thể thấy được chỉ tồn tại trong một
thời gian, nhưng điều
không thể nhìn thấy thì tồn tại đời đời” (2 Cô-rinh-tô 4:18 GNT).
Hầu hết mọi người hiếm khi đánh giá giá trị của họ hoặc đặt
câu hỏi về nhận thức của họ cho đến khi họ gặp khủng hoảng.
Chính khi
bạn đang đau đớn sâu sắc là
lúc bạn bắt đầu kiểm tra điều bạn đang dựa đời
bạn vào. Bạn có lẽ nhận ra rằng bạn từng sống cuộc đời chỉ để cảm thấy thoải mái, trông đẹp dáng, hoặc tích lũy của cải hoặc quyền lực. Khủng
hoảng đó giúp bạn nhận ra tự bản năng rằng còn nhiều điều
hơn thế nữa để sống.
Nhưng không lý
do gì để chờ khủng hoảng mới
đánh giá giá trị của bạn. Thay vì thế, hãy dừng lại hôm nay để cân nhắc điều bạn nên coi trọng. Hãy bắt đầu bằng cách tự hỏi bản thân câu hỏi quan trọng này: Điều
gì sẽ tồn tại?
Thế giới dường như quý trọng tại đây và bây giờ. Thông điệp là ngày mai không
quan trọng. Năm tới không quan trọng. Một nghìn năm kể từ hôm nay không quan trọng. Cõi vĩnh hằng và thiên đường không
quan trọng. Hãy sống cho hôm
nay.
Nhưng Kinh Thánh nói khác: “Thế gian và những ham muốn của
nó sẽ qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì được sống đời đời”
(1 Giăng 2:17 NIV).
Hãy xét điều gì xảy
ra khi bạn bị cám dỗ. Cám dỗ không chỉ là cuộc chiến giữa điều
tốt và điều xấu hoặc điều gì tốt nhất và điều gì không tốt nhất.
Cám dỗ luôn là một cuộc chiến giữa lúc này và sau này: Tôi sẽ làm điều Chúa nói và vui hưởng
lợi ích sau này, hay tôi sẽ làm điều
tôi muốn và tận hưởng những lợi ích lúc này?
Kinh Thánh dạy chúng ta “chú tâm không vào điều hữu hình, mà vào điều
vô hình. Điều có thể thấy được chỉ tồn tại trong một thời gian, nhưng điều
không thể nhìn thấy thì tồn tại đời đời” (2 Cô-rinh-tô 4:18 GNT).
Cho dù bạn có đang gặp khủng hoảng hay không, hãy dành chút
thời gian để đánh giá xem bạn đang dựa vào điều gì trong đời mình. Hãy chọn xây dựng đời bạn dựa trên lẽ thật của Đức Chúa Trời.
Nó
sẽ tồn tại đời đời và không
bao giờ làm bạn thất vọng.
THẢO LUẬN
·
Hãy nhớ lại lúc đời bạn gặp khủng hoảng. Bạn đã xây dựng đời
mình dựa trên những điều sai lầm hay
dựa trên lẽ thật của Đức Chúa Trời? Khủng
hoảng đó đã dạy bạn gì?
·
Bạn đang xây dựng đời bạn trên điều gì hôm
nay? Bạn
có cần điều chỉnh để xây dựng đời
bạn trên lẽ thật của Đức Chúa Trời không?
·
Điều gì có khuynh hướng khiến bạn phân tâm không chú tâm bạn
vào “những điều không thấy được”?
https://pastorrick.com/build-your-life-on-what-will-last-forever/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét