TG: RICK WARREN - 19 tháng 4, 2021
DG: Thang Chu
“CHÚA không nhìn điều người ta nhìn. Người ta nhìn bề
ngoài, nhưng CHÚA nhìn tấm lòng” (1 Sa-mu-ên 16:7 NIV).
Đời bạn có giá trị. Đời bạn có mục đích.
Bất kể bạn bị nói gì bởi ai đó trong đời bạn hoặc bởi văn hóa hoặc bởi lời dối trá mà Satan đặt trong đầu bạn, bạn vô cùng quý giá đối với Đức Chúa
Trời. Ngài nghĩ về bạn, Ngài tạo ra bạn để yêu bạn, và Ngài
quan tâm từng chi tiết trong đời
bạn.
Đời bạn bày tỏ mục đích của Đức Chúa Trời và cho thấy sự vinh hiển
của Ngài.
Bạn có giá trị, bất kể bạn là ai hay bạn đến từ đâu. Và
điều này cũng đúng với mỗi người, từ khi họ được sinh ra. Tất
cả chúng ta đều có khả năng và tài năng khác nhau, nhưng Chúa nhìn chúng ta như nhau: với tình yêu thương.
Không ai trong chúng ta toàn hảo, nhưng Kinh Thánh bảo chúng ta Đức Chúa Trời nhận trách nhiệm về tất cả các khiếm
khuyết di truyền của chúng ta. Bạn có biết điều đó không? Điều đó
không gồm những vấn đề trong đời
chúng ta mà chúng ta tự gây ra vì những lựa chọn sai lầm. Nhưng
tất cả những khiếm khuyết
di truyền mà bạn không có bất kỳ tiếng nói nào là một phần thể nào Chúa định hình bạn có mục đích.
Kinh Thánh cho biết trong 1 Sa-mu-ên 16: 7, “CHÚA không
nhìn điều người ta nhìn. Người ta nhìn bề ngoài, nhưng CHÚA nhìn tấm lòng”
(1 Sa-mu-ên 16:7 NIV).
Đức Chúa Trời nhận trách nhiệm bởi Ngài có tầm nhìn lớn hơn
bất kỳ con người nào. Ngài có thể thấy những gì chúng ta
không thể thấy. Và Ngài yêu thương mỗi
chúng ta vì tiềm năng của chúng ta để làm những
điều vĩ đại mà Ngài đã đặt kế hoạch cho chúng ta, bất kể những mặc cảm của chúng.
Chúa sẽ không so sánh bạn với bất kỳ ai khác. Ngài tạo ra bạn để
bạn là bạn. Bạn là tuyệt tác của Ngài.
Ngài đang nhìn
cách bạn sử dụng những thiên tứ,
tài năng, và khả năng của bạn. Và, Ngài sẽ giúp bạn đạt được tiềm năng độc đáo của mình.
Đừng phí thêm
thời gian nghĩ bạn không có gì để cho thế giới hoặc so sánh mình với người khác. Bạn được
Đức Chúa Trời định hình vì mục đích lớn lao!
THẢO LUẬN
·
Bạn
có từng so sánh mình với người khác không? Điều gì khiến bạn nghĩ họ giỏi hơn bạn
hoặc Chúa yêu họ hơn?
·
Bạn tập trung nhiều hơn vào những mặc cảm hay tiềm năng Chúa ban? Tại sao thật quan trọng là điều nào bạn phải suy nghĩ nhiều hơn?
·
Thể
nào bạn có thể tìm ra điều
Chúa định hình bạn làm? Bạn có định tìm ra nó một mình không?
https://pastorrick.com/stop-comparing-and-start-fulfilling-your-purpose/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét