By Rick Warren –
August 1, 2017
“God đã tạo mọi điều tốt
đẹp theo thời kỳ nó” (Truyền Đạo 3:11a NLT).
Đời sống đầy
những tương phản. Chúng ta đi qua
núi, và chúng ta qua thung lũng.
Chúng ta qua thành công, và chúng ta qua thất bại. Chúng ta có thắng, và chúng ta có thua.
Về thời tiết,
có bốn mùa. Nhưng trong đời bạn,
có hàng chục mùa khác nhau. Và
mỗi mùa sống gồm tốt lẫn xấu.
Truyền Đạo 3:1-8 cho chúng ta thấy tượng trưng những từng
trải sống khác nhau: “Vì mọi điều
có mùa, mỗi kỳ cho mỗi hoạt động dưới trời. Có kỳ sanh và có kỳ chết. Có kỳ trồng và có kỳ gặt. Có kỳ giết và có kỳ chữa. Có kỳ đập và có kỳ xây. Có kỳ khóc và có kỳ cười. Có kỳ than và có kỳ múa. Có kỳ rải đá và có kỳ gom đá. Có kỳ ôm và có kỳ bỏ. Có kỳ tìm và có kỳ không tìm. Có kỳ giữ và có kỳ ném. Có kỳ xé và có kỳ vá. Có kỳ im và có kỳ nói. Có kỳ yêu và có kỳ ghét. Có kỳ chiến và có kỳ bình” (NLT).
Đời sống là
kết hợp những mùa tương phản. Toàn
là nắng và không mưa tạo nên sa mạc.
Nếu bạn đang theo ý chỉ God, nếu bạn đang cố sống đời bạn theo
cách God muốn bạn sống, thì bạn sẽ cuối cùng thấy rằng những từng
trải này có mục đích và giá trị trong đời bạn.
Bạn có lẽ
nghĩ rằng thời kỳ duy nhất bạn ở trong ý chỉ God là khi bạn ở nhà
thờ hoặc tĩnh nguyện. Bạn có thể
ở trong ý chỉ God khi bạn dọn dẹp tủ áo. Bạn có thể trong ý chỉ God khi bạn cắt
cỏ. Bạn có thể trong ý chỉ God khi
bạn dời tới địa điểm mới hoặc ở ngay tại nơi bạn đang ở. Có kỳ và mùa cho mọi việc.
Ray Stevens hát
bài hát tên “Mọi Điều Đều Tốt Đẹp” có câu “Mọi điều đều tốt đẹp
theo cách riêng nó.” Điều đó không
đúng hoàn toàn. Mọi điều không tốt
đẹp. Ung thư không tốt. Lạm dụng trẻ em không tốt. Chiến tranh không tốt.
Kinh Thánh nói
khác trong Truyền Đạo 3:11: “God
đã tạo nên mọi điều tốt đẹp theo thời kỳ nó” (NIV). Điều đó rất khác “Mọi điều
tốt đẹp theo cách riêng nó.” Vì
Kinh Thánh nói rằng God có thể lấy thậm chí những điều xấu và, vào
mùa thích hợp, xoay chuyển chúng và dùng chúng làm điều tốt theo
cách Ngài định.
Bạn có lẽ đang
trải qua một mùa hiện tại không tốt đẹp.
Tài chánh bạn trông thật tệ.
Sức khỏe bạn trông thật tệ.
Hôn nhân bạn hoặc tình bạn trông thật tệ. Tương lai bạn trông thật tệ. Nhưng God có thể tạo điều gì đó tốt
từ đó khi bạn tin cậy Ngài từng mảnh một.
THẢO LUẬN
· Tình huống khó khăn nào bạn cần phó
thác cho God hôm nay?
· Thể nào thế gian giải thích về mục
đích cho kỳ mùa khó khăn của cuộc đời?
· Vài cách nào bạn có thể biết bạn
có ở trong ý chỉ God không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét