Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2021

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỊNH HÌNH BẠN để PHỤC VỤ

 


TG: RICK WARREN - ngày 7 tháng 12 năm 2021

DG: Thang Chu

 

“Chúa đã tạo ra chúng ta cái chúng ta là. Trong Chúa Giê-su Christ, Đức Chúa Trời khiến chúng ta làm việc lành, là điều mà Đức Chúa Trời đã hoạch định trước cho chúng ta cho cuộc sống chúng ta làm(Ê-phê-sô 2:10 NCV).

 

Chúa định hình bạn để phục vụ Ngài.

 

Kinh Thánh nói, “Chúa đã tạo ra chúng ta cái chúng ta là. Trong Chúa Giê-su Christ, Đức Chúa Trời khiến chúng ta làm việc lành, là điều mà Đức Chúa Trời đã hoạch định trước cho chúng ta cho cuộc sống chúng ta làm” (Ê-phê-sô 2:10 NCV).

 

Trước khi bạn được sinh ra, Đức Chúa Trời đã quyết định cống hiến nào Ngài muốn bạn làm với đời bạn.  Chúa không đặt bạn lên hành tinh này chỉ để chiếm chỗ.  Không!  Ngài đặt bạn ở đây để phục vụ Ngài bằng cách phục vụ người khác.

 

Và không ai khác có thể là bạn.  Nếu bạn không phụng sự Đức Chúa Trời theo cách Ngài định để bạn phục vụ Ngài, thì thế giới lỡ dịp.

 

Một tên khác của “việc lành” là “mục vụ.”  Bất cứ khi nào bạn sử dụng tài năng và khả năng mình để giúp người khác, bạn đang làm mục vụ cho họ.  Kinh Thánh cho biết trong 1 Phi-e-rơ 4:10, “Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người một số khả năng đặc biệt; hãy chắc chắn dùng chúng để giúp đỡ nhau, truyền cho người khác nhiều loại phước hạnh của Đức Chúa Trời ”(TLB).

 

Những tài năng mà bạn có không phải lợi cho bạn.  Chúa ban bạn tài năng bạn vì lợi ích người khác.  Không ai có tất cả cùng lúc; Chúa cài đặt vũ trụ để chúng ta cần nhau.

 

Chúa muốn bạn thực hành tại đây trên Trần Gian những gì bạn sẽ làm trên thiên đường. Ở thiên đàng, bạn sẽ yêu Chúa và yêu người khác, vì vậy Ngài muốn bạn thực hành ngay bây giờ.

 

Bạn cũng sẽ trưởng thành tâm linh và phụng sự Đức Chúa Trời ở trên trời, nên Ngài cũng muốn bạn thực hành điều đó trên Trần Gian.  Vì không thể phục vụ Đức Chúa Trời trực tiếp trên Trần Gian, tại đây bạn phục vụ Ngài bằng cách phục vụ người khác. Thật ra, Chúa nói rằng bất cứ khi nào bạn giúp người khác, như thể bạn đang làm nó cho Ngài.

 

Bạn phục vụ Đức Chúa Trời khi bạn phục vụ người khác.

 

THẢO LUẬN

·      Đức Chúa Trời đã uốn nắn bạn theo những cách độc đáo nào để bạn có thể phục vụ người khác tốt đẹp?

·      Bạn đang sử dụng tài năng và khả năng của mình để phục vụ người khác như thế nào?

·      Bạn bị ảnh hưởng như thế nào khi phục vụ người khác?

https://pastorrick.com/god-shaped-you-for-service-2/

 

Không có nhận xét nào: