TG: RICK WARREN - 15/12/2021
DG: Thang Chu
“Vậy, nếu ai tự
tẩy sạch mình khỏi điều ô nhục, thì họ sẽ là bình chứa danh dự, được dành riêng như thánh, hữu ích cho
chủ nhà, sẵn sàng cho mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 2:21 ESV).
Nếu bạn muốn được Chúa dùng, bạn không cần phải là người hoàn hảo—nhưng bạn cần thanh tẩy lòng mình.
Kinh Thánh cho biết trong 2 Ti-mô-thê 2:21, “Vậy, nếu ai
tự tẩy sạch mình khỏi điều ô nhục, thì họ sẽ là bình chứa danh dự, được
dành riêng như thánh, hữu ích cho chủ nhà, sẵn sàng cho mọi việc lành” (2
Ti-mô-thê 2:21 ESV).
Chúa dùng
tất cả loại người. Ngài dùng người nhút nhát và người hướng
ngoại. Ngài dùng người
thuộc các chủng tộc, tuổi tác, giai đoạn đời, và xuất thân khác nhau. Ngài dùng
giới nam và nữ. Đức Chúa Trời
sẽ dùng những bình chứa bình thường, và Ngài sẽ dùng bình chứa trạm
trổ. Ngài dùng bình lớn và bình nhỏ.
Nhưng có một điều mà Đức Chúa Trời sẽ không dùng: Ngài sẽ không dùng bình bẩn. Bạn phải sạch bên trong. Nhưng đây là tin mừng: Dù bạn là ai hay bạn đã làm
gì, bạn đều có thể trở nên sạch.
Thể nào bạn
làm điều đó? Thể nào bạn trở nên sạch? Bạn làm điều đó qua một chữ đơn giản: xưng tội. Augustine, nhà lãnh đạo Cơ-đốc-nhân sống sau Chúa Giê-su vài trăm năm, nói, “Việc xưng tội việc xấu là khởi đầu việc tốt.” Kinh Thánh cho biết trong 1 Giăng 1:9, “Nếu chúng ta xưng tội với Đức
Chúa Trời, thì Ngài sẽ giữ lời hứa và làm điều đúng: Ngài sẽ tha tội chúng ta
và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi điều sai” (GNT).
Chữ “xưng tội” trong tiếng Hy Lạp là chữ homologeo. Homo nghĩa là “giống nhau” và logeo có
nghĩa là “nói.” Vậy homologeo
theo nghĩa đen nghĩa là “nói giống nhau” như Chúa nói về tội lỗi tôi. Nghĩa là bạn đồng ý với Ngài: “Chúa ơi, Ngài đúng. Đó không phải là sai lầm. Đó là
tội lỗi. Nó sai.” Không
có nghĩa là bạn mặc cả với Chúa (“Tôi sẽ không bao giờ tái phạm”). Không
có nghĩa là bạn hối lộ Chúa (“Tôi hứa sẽ đọc Kinh Thánh tôi mỗi ngày nếu Ngài tha thứ tôi”).
Bạn chỉ thừa nhận tội lỗi bạn.
Điều đó có vẻ quá đơn giản đối với bạn. Bạn
có thể nói, “Tất cả gì tôi phải
làm là thừa nhận nó, và Chúa
sẽ tha thứ tôi?” Đúng! Nó được gọi là ân sủng.
Dưới đây là những gì bạn có thể làm nếu bạn thực sự muốn được
Chúa sử dụng: Hãy dành thời gian trong tuần này để ngồi xuống với một cuốn sổ
hoặc nhật ký và hỏi Chúa, “Chuyện gì sai trong đời tôi? Xin
chỉ tôi. Tôi sẽ viết nó ra, và tôi sẽ thừa nhận nó. Tôi
sẽ xưng nhận nó với Ngài.
Rồi, khi Chúa cho bạn một ý tưởng, hãy viết nó xuống.
Lần đầu tiên tôi làm điều này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ viết một
cuốn sách! Và tôi làm điều này nhiều lần từ đó. Hãy
lập một danh sách, rồi viết
1 Giăng 1:9 lên danh sách đó
và nói: “Lạy Chúa, con xưng những
tội này với Ngài. Đây là những điều sai. Con không muốn
chúng trong đời mình.” Hãy cầu xin Chúa làm sạch đời bạn. Chúa
sẽ tha thứ bạn!
Đây là điểm khởi đầu để được Chúa dùng. Bạn
phải thanh lọc lòng bạn.
THẢO LUẬN
·
Khác
biệt gì giữa sai lầm và tội
lỗi?
·
Khác
biệt gì giữa hoàn hảo và trong sạch?
·
Bạn có thể thay đổi gì trong thời khóa biểu của mình để dành thời
gian đều đặn để viết xuống lời
xưng nhận của mình? Điều
này sẽ giúp bạn thiết lập những thói quen lành mạnh nào?
Không còn sự lên án cho người
thuộc về Chúa Giê-su
Christ
Kinh Thánh cho biết trong Giăng 3:18, “Ai tin Con thì không bị kết án” (GNT). Rô-ma 8:1 nói thế này: “Không kết án nào cho người thuộc về Chúa Giê-xu Christ”
(NLT).
Nếu bạn sẵn sàng tiếp nhận lời hứa đó, hãy ngừng sợ hãi sự phán xét của Đức Chúa Trời, và tận hiến đời mình cho Chúa Giê-su, rồi cầu nguyện sau:
“Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, mọi điều con làm sai sẽ được tha thứ và con
sẽ học được mục đích đời mình. Thay vì phán xét con, Ngài sẽ tiếp nhận
con vào nhà vĩnh cửu của Ngài trên thiên đàng ngày đến.
“Con xưng
nhận tội mình, và con tin rằng
Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Rỗi của con.
Con tiếp nhận Ngài
vào đời con làm Chúa
của con. Cảm ơn Ngài vì con không cần phải kiếm sự cứu rỗi, xứng đáng nhận nó, hay làm việc cho nó. Nó là quà ân sủng của Ngài.
Hôm nay, con
sẽ chuyển mọi phần đời con
cho Ngài. Con muốn dùng phần đời còn lại của con để phục vụ Ngài thay vì phục vụ bản thân. Con
khiêm tốn phó thác đời con cho Ngài,
và xin Ngài cứu con
và tiếp nhận con vào gia đình Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su con cầu nguyện. A-men.”
https://pastorrick.com/you-dont-have-to-be-perfect-to-be-used-by-god-2/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét