Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

CHÚA SẼ BAN PHƯỚC NHỮNG MỤC TIÊU BẠN CHỨ?

 


TG: RICK WARREN - 27/12/2021

DG: Thang Chu

 

“Khi anh chị em ăn, uống hoặc làm bất cứ gì, hãy luôn làm nó để tôn vinh Đức Chúa Trời(1 Cô-rinh-tô 10:31 CEV).

 

Điều quan trọng là đặt mục tiêu.  Nhưng không phải mọi mục tiêu bạn đặt ra đều là mục tiêu mà Chúa sẽ ban phước.

 

Vậy, thể nào bạn biết sự khác biệt?  Hãy tự hỏi mình những câu hỏi này:

 

Mục tiêu của tôi có tôn vinh Chúa không?

Loại mục tiêu nào mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời?  Bất kỳ mục tiêu nào khiến bạn tin cậy Ngài hơn, phụ thuộc Ngài hơn, yêu Ngài hơn, yêu người khác hơn, phục vụ Ngài, hoặc phục vụ người khác.

 

Kinh Thánh nói trong 1 Cô-rinh-tô 10:31, “Khi anh chị em ăn, uống hoặc làm bất cứ gì, hãy luôn làm nó để tôn vinh Đức Chúa Trời” (CEV).  Ngay cả những công việc hàng ngày có thể được thực hiện để tôn vinh Đức Chúa Trời.

 

Bạn có thể tôn vinh Chúa bằng cách đổ rác.  Bạn có thể tôn vinh Chúa bằng cách rửa chén.  Bạn có thể tôn vinh Chúa bằng cách làm việc trần gian đó tại sở làm: Bất cứ gì anh chị em làm, hãy làm hết lòng, như thể anh chị em đang làm cho Chúa chứ không phải cho người ta” (Cô-lô-se 3:23 GNB).

 

Nếu bạn muốn đời mình đem tôn vinh cho Đức Chúa Trời, hãy đặt những mục tiêu giúp bạn trở thành người giỏi nhất có thể được vì vinh hiển của Đức Chúa Trời.

 

Mục tiêu của tôi có được thúc đẩy bởi tình yêu không?

Đức Chúa Trời sẽ không ban phước mục tiêu được thúc đẩy bởi tham lam, đố kỵ, tội lỗi, sợ hãi, hoặc kiêu ngạo.  Nhưng Ngài tôn vinh mục tiêu được thúc đẩy bởi mong muốn bày tỏ tình yêu với Ngài và với người khác.  Cuộc sống tất cả là về việc học cách yêu thương.

 

Tại sao điều quan trọng là phải có mục tiêu dựa trên tình yêu?  Nếu bạn đặt những mục tiêu không tình yêu, bạn sẽ đối xử người ta như những dự án.  Bạn sẽ chà đạp tất cả để đạt được mục tiêu mình, bất kể họ là thành viên trong gia đình, bạn hữu, hay đồng nghiệp.  Chúa nói, Không, ngươi sai hết.  Đó không là việc thành tích.  Đó là việc mối quan hệ.  Đó là việc học cách yêu thương.

 

Kinh Thánh nói, “Hãy làm mọi việc trong tình yêu thương” (1 Cô-rinh-tô 16:14 NIV). Mục tiêu số một trong đời là học cách thực sự yêu thương gia đình, người lân cận,thậm chí người khó yêu.  Điều đó khiến bạn giống Chúa hơn, bởi Chúa là tình yêu.

 

THẢO LUẬN

·      Bạn sẽ đặt những mục tiêu gì cho năm tới?  Thể nào chúng đứng vững dưới hai câu hỏi hôm nay?

·      Thể nào thái độ bạn đối với những việc tầm thường thay đổi khi bạn biết chúng có thể được thực hiện để tôn vinh Đức Chúa Trời?

·      Bạn có xem xét mục tiêu mình ảnh hưởng thể nào đến người khác?  Khi bạn xem xét người khác, thể nào mục tiêu của bạn thay đổi?

https://pastorrick.com/will-god-bless-your-goals/

 

Không có nhận xét nào: