TG: RICK WARREN - 16/12/2021
DG: Thang Chu
“Anh chị em không nhận ra rằng thân thể minh là đền thờ Thánh Linh, là Đấng ngự trong anh chị em và được ban cho anh chị em bởi Chúa sao? Anh chị em không thuộc về chính
mình, vì Chúa đã mua anh
chị em với giá cao. Vậy anh chị em phải tôn kính Chúa bằng thân thể mình” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20 NLT).
Bạn đã bao giờ nghe chữ “thánh hóa” chưa? Đó là chữ có nghĩa là dâng hiến cái gì đó cho mục đích Đức Chúa Trời. Bạn có thể thánh hóa bất cứ
gì. Bạn
có thể nói, “Chúa ơi, tôi thánh hóa chiếc xe này; tôi dâng hiến nó cho Ngài
vì mục đích Ngài. Chúa ơi, tôi thánh hóa ngôi nhà này; tôi dâng hiến nó
cho Ngài vì mục đích Ngài.”
Đức Chúa Trời cũng muốn bạn dâng hiến thân thể bạn cho Ngài. Kinh Thánh nói, “Anh chị em không nhận ra rằng
thân thể minh là đền thờ Thánh Linh, là Đấng ngự trong anh chị em và được
ban cho anh chị em bởi Chúa sao? Anh chị em không thuộc về chính mình, vì
Chúa đã mua anh chị em với giá cao. Vậy anh chị em phải tôn kính Chúa bằng
thân thể mình” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20 NLT).
Thể nào
bạn tôn kính Đức Chúa Trời qua thân thể bạn?
Thật đơn giản: Bạn chăm sóc nó.
“Thánh hóa thân
thể anh chị em” về căn
bản nghĩa là “giữ dáng gọn gàng.”
Nếu bạn muốn Chúa dùng bạn, bạn phải giữ dáng gọn gàng. Bởi
bạn có dáng tốt hơn, bạn sẽ
có nhiều năng lượng hơn và Chúa càng có thể dùng bạn nhiều hơn.
Thi Thiên 119:73 nói, “Chúa tạo nên thân thể tôi, ôi Chúa; bây giờ xin ban cho tôi ý thức để bám theo luật pháp Ngài” (TLB). Chúa thiết lập các nguyên tắc
về sức khỏe tốt. Ngài không
chỉ muốn bạn có lòng trong sạch. Ngài muốn thân thể bạn gọn gàng để có thể dùng bạn hiệu quả hơn.
Một số bạn ngủ không đủ giấc và cần nghỉ ngơi thích hợp. Đôi khi điều thiêng liêng nhất
bạn có thể làm là chợp mắt!
Một số bạn cần làm việc về việc ăn uống của
mình. Trong 1 Cô-rinh-tô 6:13, Kinh Thánh so sánh việc
ăn uống quá độ với vô đạo: “Có
thể đúng rằng thân thể chỉ là vật tạm bợ, nhưng đó không phải là cớ để anh chị em nhồi nhét thân thể mình bằng thức ăn hoặc ham mê
tình dục. Vì Chủ Nhân
tôn kính ngươi bằng thân thể, thì hãy tôn kính Người bằng thân thể ngươi!” (The Message). Bạn có thể không bao giờ
nghĩ đến việc lừa dối chồng hoặc vợ mình, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, giống
như vô luân tình dục, ăn quá độ là tội ác nghịch thân thể. Chúa rất nghiêm túc về việc muốn bạn kiểm soát cái bạn ăn!
Một số bạn có thái độ sai với thân thể
mình. Bạn bỏ mặc nó, bạn từ chối nó (“Chúa ơi, tôi muốn cái khác!”), hoặc bạn cố hoàn hảo nó (cách mà một số người luyện cơ bắp có lẽ tôn thờ thân thể họ). Thay vào đó, Chúa muốn bạn tôn trọng thân thể mình và bảo vệ nó. Tại sao? Bởi
Đức Chúa Trời tạo ra nó, Chúa Giê-su
trả giá cho nó, và Đức
Thánh Linh sống trong nó.
Vậy động lực nào
để bạn giữ dáng gọn gàng?
Kinh
Thánh nói, “Tất cả vận động
viên đều có kỷ luật trong việc
tập luyện của họ. Họ làm điều đó để giành giải thưởng sẽ tàn lụi, nhưng
chúng ta làm điều đó
vì giải thưởng đời đời” (1 Cô-rinh-tô 9:25). Động
lực của bạn là làm vui lòng Chúa.
Các vận động viên giữ dáng gọn gàng chỉ để giành giải thưởng. Nhưng
bạn sẽ có phần thưởng đời đời
khi bạn tận dụng tối đa điều
bạn được ban cho và chăm sóc thân
thể bạn để Chúa có thể dùng
bạn hiệu quả hơn tại đây
trên Trần Thế.
THẢO LUẬN
·
Thể
nào ngủ không đủ ảnh hưởng bạn trong ngày? Thể nào nó
ảnh hưởng công việc bạn? Các mối quan hệ bạn? Thái
độ bạn?
·
Bạn có thể thực hiện một bước nào hôm nay để thực
hiện thói quen ăn uống lành mạnh hơn?
·
Khi nói đến thể dục, một số người bỏ bê thân thể họ và một số người tôn thờ thân thể họ. Việc cân bằng lành mạnh trông ra sao?
https://pastorrick.com/how-to-honor-god-with-your-body/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét