TG: RICK
WARREN - 20 tháng 12 năm 2021
DG: Thang Chu
“Xưa anh chị em đầy bóng tối, nhưng giờ anh chị em đầy ánh sáng trong
Chúa. Vậy hãy sống như con cái thuộc ánh sáng. Ánh sáng mang đến mọi tốt lành, sống đúng, và chân lý” (Ê-phê-sô 5:8-9 NCV).
Cách đây vài năm, các viên chức Thành Phố
New York xây dựng một cơ sở khử trùng nước bằng cách dùng tia cực tím diệt vi trùng và khử
trùng nước uống thành phố đó,
là nước được dẫn vào cách đó khoảng 100 dặm. Thay
vì sử dụng chlorine, hệ thống đó dùng năng lượng mặt trời để khử trùng và
làm sạch nước bằng tia sáng. Họ khử trùng hơn 1 tỷ gallon nước mỗi
ngày.
Ánh sáng là chất khử trùng tuyệt diệu. Nó rửa, khử, và lọc.
Ánh sáng Đức Chúa Trời hoạt động tương tự trong đời bạn. Những lời, ý, và hành động có hại khiến bạn bệnh tâm linh, tình cảm, và đôi khi thân thể. Khi bạn xưng nhận tội mình với Đức
Chúa Trời, sự tha thứ của Ngài sẽ khử,
lọc, và làm sạch bạn.
Kinh Thánh nói thế này: “Nếu chúng ta tuyên bố có thông công với Ngài nhưng đi trong
bóng tối, thì chúng ta nói dối và không sống theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta
bước đi trong sự
sáng, như Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta thông công với nhau, và huyết của
Chúa Giê-su, Con Ngài,
thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi” (1
Giăng 1:6-7 NIV).
Rất nhiều người ngày nay đang đi qua những ngày đen tối vì họ đang mang mặc cảm tội lỗi, xấu hổ, và hối hận. Bề
ngoài họ có thể thành công, nhưng bên trong họ bị dày vò bởi những bí mật của họ.
Có cách nào để lau sạch phiến đá không? Có
cách nào để có khởi đầu mới không? Có, nó được gọi là tái sanh. Điều đó không có nghĩa là bạn khởi đầu mới và cố gắng nhiều hơn. Nó nghĩa
là bạn có cuộc sống mới toanh,
nơi mọi thứ được tha thứ. Mọi sự đều được tẩy sạch bởi ánh sáng Đấng
Christ, và bóng tối của hối tiếc
và xấu hổ được vén lên.
Ê-phê-sô 5:8-9 mô tả ý nghĩa gì khi được rửa sạch
hoàn toàn và được tha thứ tội lỗi của bạn và được tái sanh: “Xưa anh chị em đầy bóng tối,
nhưng giờ anh chị em đầy ánh sáng trong Chúa. Vậy hãy sống như con cái thuộc
ánh sáng. Ánh sáng mang đến mọi tốt lành, sống đúng, và chân lý” (NCV).
Hối tiếc,
tội lỗi hoặc xấu hổ bí mật nào trong đời bạn cần được rửa và khử? Chỉ cần phơi bày nó dưới ánh sáng Đấng Christ.
Rồi bạn có thể tiến về trước, đầy hy vọng
trong Chúa Giê-su, là Ánh Sáng của Thế Giới.
THẢO LUẬN
·
Thế
nào mùa Giáng Sinh đôi khi bộc
lộ mặc cảm tội hoặc hối tiếc
mà bạn đã cố gắng kìm nén phần còn lại của năm?
·
Bạn có thể “sống như con cái thuộc ánh sáng” bằng một số
cách nào (Ê-phê-sô 5: 8 NCV)?
·
Khi bạn xem xét biết bao người mang những gánh nặng bí mật của tội lỗi và xấu hổ, thể nào điều đó thay đổi cách bạn hành động hoặc đáp ứng với người ta?
https://pastorrick.com/the-only-way-to-get-a-fresh-start/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét