By Rick Warren –
Jun 21, 2017
“‘Thử chúng tôi mười
ngày,’ ông nói. ‘Đưa chúng tôi rau ăn và nước uống. Rồi so chúng tôi
với những thanh niên ăn thực phẩm hoàng gia, và dựa quyết định ngài
vào thể cách chúng tôi.’ [Lính canh] đồng ý để họ thử mười ngày. Khi hết hạn, họ trông mạnh khỏe hơn và
mạnh mẽ hơn tất cả người ăn thực phẩm hoàng gia” (Đa-ni-ên 1:12-15 GNT).
Khi Đa-ni-ên từ
khước bị ô uế vì ăn thực phẩm Vua Na-bu-cát-nết-sa, ông trình bày
lính canh chọn lựa khác: “‘Thử
chúng tôi mười ngày,’ ông nói. ‘Đưa chúng tôi rau ăn và nước uống. Rồi
so chúng tôi với những thanh niên ăn thực phẩm hoàng gia, và dựa quyết
định ngài vào thể cách chúng tôi.’
[Lính canh] đồng ý để họ thử mười ngày.
Khi hết hạn, họ trông mạnh khỏe hơn và mạnh mẽ hơn tất cả
người ăn thực phẩm hoàng gia” (Đa-ni-ên 1:12-15 GNT).
Đa-ni-ên không ăn
cách tình cờ, nhận bất cứ gì đặt trước ông. Ông có chủ tâm về cái ông ăn.
Khi bạn nghĩ
kỹ về cái bạn ăn, God tăng sức bạn để tiếp tục chọn tốt. Nghĩ kỹ dẫn đến tự chủ.
Bằng cách suy
nghĩ trước, bạn có thể chuẩn bị để bạn không gặp “cấp cứu vì thực
phẩm.” Điều này khiến bạn ăn những
bữa ăn và ăn vặt lành lặn mà bạn gói sẵn trước, và bạn không bị
sụp sau trưa vì bạn ăn trưa bằng thức ăn nhanh đầy mỡ.
Thay vì thế,
bạn sẽ làm chủ tình hình, tăng lực và sẵn sàng làm bất cứ gì God
gọi bạn làm. Có chủ tâm, suy nghĩ
kỹ, và tập tự chủ, sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu sức khỏe
và phục vụ God tốt.
THẢO LUẬN
· Hãy chia sẻ ba điều bạn có thể làm
để nghĩ kỹ và chuẩn bị để tránh cấp cứu vì thực phẩm.
· Giờ nào trong ngày bạn gặp “cấp cứu
vì thức ăn” nhất? Thể nào bạn
chuẩn bị cho những lúc này khi bạn dễ bị hại?
· Những thay đổi gì bạn để ý thấy
trong chính bạn khi bạn tập ăn có suy nghĩ và chủ tâm?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét