Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Trở Thành Những Cha và Mẹ

By Henri Nouwen

Chúng ta sẽ làm gì khi về nhà? Khi cả hai con trai trong ngụ ngôn con trai hoang đàng trở về nhà cha của chúng, chuyện gì xảy ra? Câu trả lời thật đơn giản: chính bản thân chúng phải trở thành người cha. Các con trai phải trở thành các cha; các con gái phải trở thành các mẹ. Là con cái của Đức Chúa Trời nghĩa là tăng trưởng và trở nên giống Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu không ngần ngại khi nói: “Hãy toàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng toàn hảo, hãy thương xót như Cha các con là Đấng có lòng thương xót.” (Ma-thi-ơ 5:48 và Lu-ca 6:36). Làm cách nào? Bằng cách chào mừng những anh chị em lạc mất của chúng ta trở về nhà theo cách Cha chúng ta chào mừng chúng ta trở về nhà.

Không có nhận xét nào: