Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Cuộc Hành Trình Suốt Đời Trở Về Nhà Xưa


By Henri Nouwen. Translated by Thang Chu

Trở về nhà xưa là một cuộc hành trình dài suốt cả đời người. Lúc nào cũng có những phần đời của chính mình đi lạc mất vào hoang phí hoặc tắt nghẽn trong cay đắng. Trước khi chúng ta nhận ra điều này thì chúng ta đã bị lạc mất trong những cuộc truy hoan hoặc những phút trầm tư uất hận. Những giấc mơ đêm và mơ ngày thường nhắc nhở chúng ta về sự lạc mất của chúng ta.

Những kỷ luật thuộc linh như cầu nguyện, kiêng ăn và chăm sóc là những cách giúp chúng ta trở về nhà xưa. Trong lúc bước trở về nhà, chúng ta thường nhận thức được con đường đó thật dài. Nhưng chúng ta đừng nản lòng. Chúa Giê-xu bước đi với chúng ta và nói với chúng ta suốt chặng đường đó. Khi chúng ta lắng nghe cẩn thận, chúng ta khám phá ra rằng chúng ta thực đã đang ở nhà ngay khi còn trên lối đi.

Không có nhận xét nào: