TG: Tiến-sĩ Joseph
Castleberry | Đăng vào Thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2022
Khi xã hội của chúng ta ngày càng lún sâu hơn vào giai đoạn khủng hoảng, với
sự chia rẽ về chính trị và ý thức hệ, đạo đức làm việc đang biến mất, sử dụng
ma túy tràn lan, sử dụng thuốc bừa
bãi và
quá liều và tự tử, hoàn toàn bối rối trong lĩnh vực đạo đức và
nhận diện giới tính, và rất nhiều vấn đề
nghiêm trọng khác, những Cơ-đốc-nhân Tin Lành bắt đầu kêu
cầu Chúa xin ban cuộc phục
hưng trong hội thánh và cuộc đại
thức tỉnh trong xã hội chúng ta. Nhưng nhiều Cơ-đốc nhân bản thân chưa từng trải qua cuộc phục hưng lớn nào và có
lẽ tự hỏi phục hưng bao gồm
những gì.
Phục hưng trông như thế nào?
Cuộc phục hưng nguyên thủy, được ghi lại trong Công-vụ 2, đưa ra ít nhất 12 dấu hiệu
phục hưng đi kèm với việc tân tạo
các hội thánh trong lịch sử.
Vì cuộc phục hưng của Công-vụ 2 đánh dấu sự thành lập Hội Thánh, người ta có thể nghĩ về
phục hưng như cuộc “chấn hưng” hơn là cuộc “phục hưng.” Nhưng lịch sử của Israel đầy
dẫy những sự thức tỉnh và suy sụp
tâm linh. Như Phao-lô nói, chúng ta đựng báu vật này của
Đức Chúa Trời trong bình đất, và chưa có nhóm người nào có thể duy trì cường độ
tâm linh trên nền lâu dài. Cuộc chấn hưng của Công-vụ 2 đại diện cho cuộc phục hưng tối hậu của đức tin Kinh Thánh và
sự bắt đầu cuộc lan rộng này từ người Do Thái sang
người ngoại. Dù sao đi nữa, nó minh họa những gì xảy
ra khi người ta trải nghiệm
làn sóng mới của ân sủng Đức Chúa Trời mang lại sự nóng cháy tâm linh giữa vòng các tín hữu và sự lan truyền nó đến người vô tín.
Nhiều lần kể từ Thế Kỷ Thứ Nhất, các Cơ-đốc-nhân đã trải nghiệm những làn sóng ân sủng đổi mới của Đức Chúa Trời mà đã bổ sức cho Cơ-đốc-nhân và hội thánh và mang lại những kỳ thăng tiến và tăng trưởng mới. Những
cuộc phục hưng như vậy gồm sự
hồi sinh cá nhân, khi các cá nhân trải nghiệm sự đổi mới tâm linh với sự
tập trung mới tìm được vào
Đấng Christ; các cuộc phục hưng của các hội thánh địa phương mà có lẽ bắt đầu ở một hội thánh cụ thể và rồi lan rộng sang các hội thánh khác; và những cuộc thức tỉnh xã
hội như Phong Trào Chúa Jêsus và Phục Hưng Hùng Biện, trong đó các Cơ-đốc-nhân được
nhiệt huyết và quyền năng mới, hàng triệu người vô tín được cứu, và văn hóa quốc
gia và thậm chí toàn cầu được ảnh hưởng trong nhiều thập kỷ.
12 Dấu Hiệu Phục Hưng
Sự phục hưng ban đầu trong Công-vụ 2:36-47 minh họa 12 dấu hiệu phục hưng
nhất quán đặc trưng cho sự đổi mới tâm linh suốt lịch sử hội thánh:
36 Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời
đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng
Christ. 37 Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và
các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? 38 Phi-e-rơ trả lời rằng:
Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được
tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. 39 Vì lời hứa thuộc về
các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao
nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. 40 Phi-e-rơ lại lấy nhiều
lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình
thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! 41 Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu
phép báp-tem; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội-thánh. 42 Vả, những người ấy bền
lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu
nguyện. 43 Mọi người đều
kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. 44 Phàm những người tin
Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. 45 Bán hết gia tài điền
sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. 46 Ngày nào
cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với
nhau cách vui vẻ thật thà, 47 ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân
chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.—Công
vụ 2:36-47 (NIV)
Hãy lưu ý những dấu hiệu cuộc phục hưng trong phân đoạn này:
1.
Nhấn mạnh vào Chúa Jêsus (Công-vụ 2:36). Trong Công-vụ 2, Phi-e-rơ rao giảng cho đám
đông tụ tập vào Lễ Ngũ Tuần về Chúa Jêsus Christ, bị đóng đinh, chết, chôn và sống lại từ cõi chết là
Chúa và Đấng Mê-si. Khi phục hưng đến, Chúa Jêsus trở thành ưu tiên hàng đầu của các Cơ-đốc-nhân.
2.
Ăn năn (2:37-38). Trong
phục hưng, người ta cảm nghiệm được sự cáo trách về
tội lỗi họ và ăn năn và
thay đổi lối sống họ. Họ không chỉ tránh xa những thói quen tội lỗi, mà còn tránh xa những thú vui vụn
vặt để dành nhiều thời gian hơn cho việc theo đuổi Chúa.
3.
Ham
thích cầu nguyện (2:42). Phục hưng tạo ra
trong con người một ước muốn mới để cầu nguyện, thờ phượng, và suy ngẫm về Chúa. Đôi
khi, ngay cả trong giấc ngủ, những lời cầu nguyện vẫn tiếp tục khi Chúa xua tan
những phân tâm của chúng ta
và nói với chúng ta trong giấc mơ.
4.
Đói khát Lời Chúa (2:42). Khi phục hưng đến, người ta muốn nhiều lời Kinh Thánh hơn, nhiều bản thân đọc và học hơn, và nhiều phơi bày việc
giảng và dạy hơn.
5.
Gánh nặng cho người hư mất (Công vụ 2:40). Vì
sự cáo trách tội lỗi đi
kèm với phục hưng, nên người ta nhận ra rằng người khác bị hư
mất vì họ nhận thức rõ hơn về tội riêng mình và sự
hư mất của mình khi không có
Chúa Jêsus. Trong
phục hưng, chúng ta không còn có
thể bằng lòng để người ta sống
mà không đối diện tình yêu của Đấng Christ nữa.
6.
Gia tăng sự cứu rỗi (Công vụ 2:41, 47). Cùng với gánh nặng mới cho các linh hồn là sự gia tăng đáng kể về sự cứu
rỗi và những người mới cải đạo.
7.
Nổi
lên việc kêu gọi vào mục vụ và truyền giáo (Công vụ 4:20). Trong kỳ phục hưng, người ta cảm nhận được sự kêu
gọi của Chúa để phục vụ Tin Lành, dù là trong mục vụ chuyên nghiệp hoặc tận
hiến đời làm việc hàng ngày của họ nhiều hơn trong điều mà người khác coi
là môi trường thế tục. (Bạn có thấy
dòng chảy hợp lý của những hiện tượng này không?)
8.
Sự
hiện diện rõ ràng của Chúa (2:40, 43). Đức Chúa
Trời luôn hiện diện, nhưng trong phục hưng, sự hiện diện của Chúa trở nên rõ
ràng giữa chúng ta—dù trong cáo trách tội lỗi, chữa lành và dấu kỳ phép lạ,
hay việc tiếp nhận ân tứ Thánh Linh.
9.
Rộng
lượng lớn lao hơn đối với việc Chúa (2:45). Dâng hiến
cho hội thánh và những biểu hiện khác của sự dâng hiến cá nhân cho việc Chúa tăng
nhiều trong kỳ phục hưng.
10. Thường xuyên nhóm họp nhiều hơn để thờ
phượng, cầu nguyện và học Lời Chúa (2:46). Không chỉ
số lượng hoạt động của hội thánh tăng lên, mà các Cơ-đốc-nhân còn bắt đầu nhóm
tại nhà và tại nhà hàng và những địa điểm khác để dành thời gian cùng chia sẻ thể
nào Chúa đang hành động trong đời họ.
11. Thông công gia tăng giữa các Cơ-đốc-nhân
(2:46). Trong phục hưng, dân Chúa trải nghiệm tình yêu
thương lẫn nhau nhiều hơn, là điều kéo họ lại thường xuyên và thu hút người
vô tín đến với cộng đồng họ.
12. Được lòng cộng đồng (2:47). Trong
khi các Cơ-đốc-nhân đầu tiên được lòng “tất cả mọi người,” điều đó không bao gồm
Tòa Công Luận và các nhà lãnh đạo Do Thái, là những người lập tức bắt đầu bắt
bớ họ (Công vụ 4:1). Cả sự ủng hộ lẫn sự
chống đối đều nảy sinh khi sự phục hưng bắt đầu. Những kẻ nhạo báng sẽ luôn nổi lên khi phục
hưng xảy ra, và sự chống đối từ những người nắm quyền cũng gia tăng. Nhưng niềm vui làm hài lòng Chúa sẽ vượt
thắng mọi dạng bách hại hay chống đối.
Tất cả những dấu
hiệu này đại diện cho những yếu tố quý giá của sự đổi mới của tác động Chúa
giữa chúng ta, nhưng ít nhất một dấu hiệu ban thưởng nữa kèm với cuộc phục
hưng mà bản văn sách Công-vụ không đề cập. Những người đã trải nghiệm phục hưng tâm linh
được trải nghiệm sự vui mừng lớn hơn trong đời tư và công việc họ. Họ thấy
họ có bài hát trong lòng họ suốt giờ làm việc, vì cả đời sống trở thành đền
thờ cho sự thờ phượng và cầu nguyện của chúng ta. Đạo đức làm việc của họ vút cao và sự thịnh
vượng của họ tăng lên, càng thúc đẩy thêm lòng rộng lượng được đề cập trong đoạn
Kinh Thánh trên. Phục hưng tôn giáo là
điều tốt nhất có thể xảy ra cho nền kinh tế đang suy thoái!
Hơn bất cứ điều gì
Xã hội chúng ta có
nhiều nhu cầu và đối diện nhiều khủng hoảng ngày nay. Người ta bất đồng về những cách tốt nhất để
cải thiện số phận chung của chúng ta. Nhưng
tôi tin rằng, hơn bất cứ điều gì, chúng ta cần cuộc Thức Tỉnh Vĩ Đại khác ở
Mỹ. Nó sẽ bắt đầu và phải bắt đầu từ gia
đình đức tin. Chúng ta thường nghe rằng
sự phục hưng là một “công việc tối thượng của ân sủng Đức Chúa Trời,” và chắc chắn chúng ta không
thể “dấy lên” cuộc phục hưng, và thật sự chúng ta không thể có được cuộc Tỉnh
Thức Vĩ Đại xuyên khắp xã hội Mỹ chỉ bằng cách thúc giục nhau để có. Nhưng chúng ta có thể cầu nguyện. Sự cầu nguyện luôn đi trước phục hưng. Cuộc phục hưng Công-vụ 2 bắt đầu bằng nhiều
ngày cầu nguyện chung trong Phòng Cao. Không thể nào phục hưng từng bắt đầu theo bất
kỳ cách nào khác. Có lẽ bạn đã cầu nguyện
xin phục hưng trong thời gian dài một mình. Nếu chưa, hãy bắt đầu ngay. Có lẽ đã đến lúc mời một vài tín hữu tham gia tại
nhà chúng ta để cầu nguyện cho phục hưng. Các hội thánh luôn có thể gia tăng lời cầu
nguyện của mình. Nhưng hơn bất cứ điều
gì khác, chúng ta cần tìm kiếm Chúa—cho chính mình, gia đình mình, hàng
xóm mình, đất nước mình, và thế giới mình.
https://www.northwestu.edu/president/blog/12-signs-of-revival-and-a-bonus#:~:text=