Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

THA và QUÊN?

TG: RICK WARREN - 25 tháng 2, 2021

DG: Thang Chu

 

Và chúng ta biết rằng trong mọi sự, Đức Chúa Trời hành động vì lợi ích của người yêu mến Ngài, là người được gọi theo ý định Ngài(Rô-ma 8:28 NIV).

 

Bạn đã nghe đi nghe lại cụm từ này: “Hãy tha thứ và quên đi.”  Chỉ có một vấn đề với nó: Bạn không thể làm điều đó.  Điều đó thật là không thể!

 

Bạn thực sự không thể quên một tổn thương trong đời mình.  Trên thực tế, bạn thậm chí không thể cố quên nó.  Bởi khi bạn cố quên, bạn thực sự tập trung vào chính điều bạn muốn quên.

 

Và sự thật là Chúa không muốn bạn quên.  Thay vào đó, Ngài muốn bạn tin cậy và xem thể nào Ngài có thể mang lại điều tốt lành từ những tổn thương.  Điều đó quan trọng hơn việc quên.  Khi bạn thấy Đức Chúa Trời đem điều tốt ra từ hoàn cảnh tồi tệ, bạn có thể cảm ơn Ngài vì hành động tốt đó.  Bạn không thể cảm ơn Chúa vì những điều bạn quên.

 

Rô-ma 8:28 nói, “Và chúng ta biết rằng trong mọi sự, Đức Chúa Trời hành động vì lợi ích của người yêu mến Ngài, là người được gọi theo ý định Ngài” (Rô-ma 8:28 NIV).

 

Kinh Thánh không nói rằng tất cả mọi điều đều tốt lành—vì tất cả mọi điều đều không tốt lành.  Bệnh tật thật là không tốt.  Tan vỡ mối quan hệ thật là không tốt.  Chiến tranh thật là không tốt.  Sách nhiễu thật là không tốt.

 

Có rất nhiều điều trong đời thật là xấu xa.  Không phải tất cả mọi điều xảy ra trên thế giới này đều là ý muốn Đức Chúa Trời.

 

Nhưng Chúa nói rằng Ngài sẽ hành động tốt lành từ những điều tồi tệ trong đời nếu bạn tin cậy Ngài.  Bạn có thể đến gặp Ngài và nói, Chúa ơi, tôi dâng Ngài tất cả những mảnh đời tôi.

 

Ngài sẽ lấy những mảnh đời bạn và thay vào đó là cho bạn bình an trong lòng.  Bình an này sẽ đến khi bạn nhận ra rằng bạn có thể tha thứ, ngay cả khi bạn không hiểu những tổn thương trong đời mình, bởi bạn biết Chúa sẽ sử dụng nỗi đau đó cho mục đích tốt lành.

 

Bạn không cần phải quên sai phạm mà ai đó đã gây cho bạn.  Bạn không thể làm được ngay cả khi bạn đã cố gắng!  Nhưng Chúa nói rằng bạn không cần phải quên nó.  Bạn chỉ cần tha thứ và sau đó xem Ngài sẽ làm thế nào để mang lại điều tốt lành cho tổn thương đó.

 

THẢO LUẬN

·      Ai mà bạn không tha thứ vì bạn không muốn quên hoặc bỏ qua điều họ đã làm với bạn?

·      Bạn cần làm gì hôm nay để tha thứ người ấy và bước tiếp?  Ích lợi thể nào khi biết Đức Chúa Trời không mong bạn quên?

·      Thể nào bạn từng thấy Đức Chúa Trời hành động tốt lành trong đời bạn từ những hoàn cảnh khó khăn?

https://pastorrick.com/forgive-and-forget/

 

Không có nhận xét nào: