TG: RICK WARREN - 18 tháng 2, 2021
DG: Thang Chu
“Nhưng khi [Phi-e-rơ] thấy gió, ông sợ và bắt đầu chìm,
la lên, ‘Lạy Chúa, xin cứu tôi!’” (Ma-thi-ơ 14:30 NIV).
Khi bạn trải qua
bão tố, Chúa không ở xa hoặc
không ở với. Ngài ở với bạn,
và Ngài đang hành động trong đời bạn vì lợi ích bạn.
Nếu bạn cảm thấy
như mình đang chìm trong bão
tố, đây là năm điều Chúa muốn bạn làm:
Hãy can đảm, vì Chúa Giê-
Đừng cầu xin Chúa ban phước điều bạn đang làm. Thay vào đó, hãy làm điều Chúa đang ban phước. Hãy
hỏi Ngài điều Ngài muốn bạn
làm, và rồi sẵn sàng làm nó cùng Ngài.
Hãy tập trung vào Chúa Giê-su.
Khoảnh khắc bạn rời mắt khỏi Chúa, bạn sắp đi xuống. Ma-thi-ơ 14:30 nói, “Nhưng
khi [Phi-e-rơ] thấy gió, ông sợ và bắt đầu chìm, la lên, ‘Lạy Chúa, xin cứu
tôi!’” (Ma-thi-ơ 14:30 NIV). Nếu bạn tập trung vào gió và sóng—là hoàn cảnh bạn—bạn sẽ chìm, giống
như Phi-e-rơ.
Đừng nghi ngờ.
Bạn không cần đức
tin lớn để vượt qua sóng gió trong đời. Bạn chỉ cần đức tin vào đúng người—là
Chúa Giê-su Christ.
Ngợi khen
Chúa.
Ngay cả trong bão tố, ngay cả khi bạn cảm thấy như mình đang chìm, ngay cả khi bạn sợ
hãi đến chết—hãy ngợi khen Ngài luôn. Hãy tạ ơn Chúa giữa giông tố.
Cơn bão nào đang khiến bạn sợ hãi ngay bây giờ? Cơn bão nào đang nhấn chìm bạn?
Bạn nghĩ tại sao Chúa để bạn đi qua cơn bão này?
Ngài để bạn vượt qua cơn bão này vì cùng lý do mà Ngài đã sai các môn đồ vào cơn bão.
Ngài muốn bạn biết: “Ta là tất cả những gì con cần. Ta có thể đối phó bất cứ gì. Và Ta sẽ đến bước đi trên mọi
điều khiến con sợ hãi
nhất. Ta không yêu cầu con
đến với Ta. Ta sẽ đến với con.”
Nếu bạn cảm thấy như mình đang chìm hôm nay, đừng sợ. Chỉ
cần kêu cầu Chúa Giêsu. Bạn
sẽ thấy Ngài ở với bạn.
THẢO LUẬN
·
Bão
tố nào bạn cần trao cho Chúa
Giê-su hôm nay?
·
Thể
nào bạn đã tăng trưởng sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời vì cơn bão vừa qua trong đời bạn?
·
Bạn có thể làm gì để hạn chế những phân tâm khiến bạn không thể tập
trung vào Chúa?
https://pastorrick.com/five-things-to-do-in-a-storm/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét