Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

CHÚA GIÊSU ĐẾN với BẠN trong BÃO TỐ của BẠN

TG: RICK WARREN - 17 tháng 2, 2021

DG: Thang Chu

 

“Khoảng ba giờ sáng, Chúa Giê-su đến với họ, đi trên mặt nước” (Mác 6:48 NLT).

 

Bạn đã bao giờ gặp cơn bão thổi đời bạn đi chệch hướng chưa?

 

Trong Mác 6, Chúa Giê-su sai các môn đồ đi trước Ngài đến Bết-sai-đa khi ngài một mình đi cầu nguyện.  Đó không phải là chuyến đi dài bằng thuyền, nhưng họ đã bị thổi chệch khỏi đường bởi cơn bão.  Khi Chúa Giêsu thấy họ chống chọi với gió giữa hồ, Ngài đến giúp họ.

 

Đời bạn có giống các môn đồ đó hôm nay không?

 

lẽ bạn không định nơi bạn trong công việc, hôn nhân, hoặc tài chính của bạn.  Bạn bị thổi chệch hướng bởi những tình huống mà bạn không thể kiểm soát.  Bạn có cảm giác như bạn đã đến điểm đến gốc lúc này, nhưng tại điểm này bạn bỏ hy vọng đến được đó.  Bạn chỉ muốn trở lại an toàn.

 

Hoặc có lẽ bạn đã có những ước mơ lớn cho đời mình mà bạn đã từ bỏ cách đây rất lâu. Bạn thậm chí không còn lo lắng về tiến độ nữa.  Bạn chỉ đang tự hỏi, Tôi có thể sống sót không?

 

Chúa Giê-su làm gì khi bạn đang ở vào thời điểm tuyệt vọng?  Mác 6:48 nói, “Khoảng ba giờ sáng, Chúa Giê-su đến với họ, đi trên mặt nước” (NLT).  Lưu ý rằng Ngài không bảo các môn đệ đến với Ngài.  Ngài biết họ không thể đến được với Ngài.  Vậy, Ngài đi đến họ thay vì thế.  Cũng y vậy với bạn.  Khi bạn tuyệt vọng, Chúa Giê-su đến với bạn!

 

Tôi thích sự kiện Chúa Giê-su không đứng trên bờ và hét lên lời chỉ dẫn.  Khi bạn gặp bão, bạn không cần lời khuyên.  Bạn cần phép lạ!  Bạn cần ai đó xuất hiện và đó là điều Chúa Giê-su làm.  Ngài can thiệp vào cơn bão của các môn đồ.

 

Đây là Phúc Âm: Đức Chúa Trời không đứng trên bờ biển bảo bạn phải làm gì; thay vào đó, Ngài bước ra và gặp bạn trong cơn bão của chính bạn—trong nỗi đau, sợ hãi, chán nản,thất vọng của bạn.  Ngài đến với bạn.  Thật là Đức Chúa Trời!

 

Bạn có thể cảm thấy bị bỏ rơi ngay bây giờ, nhưng bạn không bị.  Kinh Thánh nói trong Giăng 14:18, “Ta sẽ không bỏ rơi con hoặc bỏ con như trẻ mồ côi trong bão tố—Ta sẽ đến với con” (TLB).  Bạn có thể nương vào đó!

 

THẢO LUẬN

·      Thể nào chuyện này về cách Chúa Giê-su đến với các môn đồ trong cơn bão đã thay đổi hoặc củng cố quan điểm của bạn về Phúc Âm?

·      Hãy nghĩ về một thời điểm trong đời bạn khi bạn cảm thấy tuyệt vọng.  Thể nào Chúa đến với bạn?

·      Ai trong đời bạn cần Chúa can thiệp vào một tình huống tuyệt vọng?  Thể nào bạn có thể cầu nguyện cho và ủng hộ người đó?

https://pastorrick.com/jesus-comes-to-you-in-your-storm/

 

Không có nhận xét nào: