TG: RICK WARREN - 22 tháng 2, 2021
DG: Thang Chu
“Hãy cười với những người bạn hạnh phúc của bạn khi họ hạnh phúc; hãy chia sẻ nước mắt khi họ thất vọng” (Rô-ma 12:15 The Message).
Có điều gì đó thú vị về nỗi đau và niềm vui. Bất cứ khi nào bạn chia sẻ niềm vui, nó sẽ được
nhân đôi. Nhưng với nỗi đau thì ngược lại.
Khi bạn chia sẻ nỗi đau, nó sẽ giảm phân nửa.
Vậy khi bạn hữu
của bạn đang trải qua khủng hoảng, họ cần bạn giúp đỡ gánh nặng và, nhờ đó, giảm bớt nỗi đau.
Chia sẻ nỗi đau của bạn hữu bạn không như sự thông cảm. Thông cảm nói, “Tôi xin lỗi vì bạn bị tổn thương.” Người ta không cần
bạn thông cảm. Họ cần đồng cảm của bạn. Đồng
cảm nói, “Tôi bị tổn thương với bạn.” Thông
cảm đứng cách xa. Đồng
cảm tiến lại gần.
Dạng tối hậu của tình yêu thương là thương cảm. Thương cảm nói, “Tôi
sẽ làm bất cứ gì có thể để ngưng tổn
thương của bạn.”
Khi đọc Kinh Thánh,
bạn sẽ thấy rằng Chúa Giê-su nhiều lần cảm động bởi thương cảm. Ngài chia sẻ nỗi đau người ta. Và, để ngăn tổn thương của người khác, Ngài sẵn sàng làm bất cứ gì có thể,
kể cả việc đi đến thập giá. Đúng vậy—Ngài sẵn sàng chết để ngăn tổn thương của bạn. Đó
là thương cảm.
Kinh Thánh
nói trong Rô-ma 12:15, “Hãy cười với những người bạn hạnh phúc của bạn khi
họ hạnh phúc; hãy chia sẻ nước mắt khi họ thất vọng” (Rô-ma 12:15 The
Message).
Bạn hữu
làm gì cho nhau? Họ xuất hiện. Và khi họ xuất hiện và thấy bạn
mình đang buồn, đôi khi họ ngồi khóc với bạn đó—họ khóc với người khóc.
Bạn hữu
không đưa lời sáo rỗng thương
hại. Họ không đưa lời khuyên khi
ai đó chưa sẵn sàng. Họ không cố nói với người bạn từ nỗi đau của bạn ấy. Họ không hứa mọi thứ sẽ ổn.
Họ chỉ xuất hiện, im lặng, và bị tổn thương với
bạn hữu họ. Và
làm vậy, họ làm giảm đau đớn
và bày tỏ lòng thương cảm của Đấng Christ.
THẢO LUẬN
·
Hãy
lập danh sách những lần trong
Kinh Thánh mà Chúa Giê-su bày
tỏ lòng thương cảm. Điều này dạy
chúng ta gì?
·
Thể
nào ai đó đã bày tỏ lòng thương cảm
của Đấng Christ đối với bạn hoặc với ai đó mà bạn biết?
·
Ai bạn
biết đang bị tổn thương hôm nay? Thể nào
bạn có thể bày tỏ lòng thương
cảm với người đó?
https://pastorrick.com/how-to-lessen-your-friends-pain/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét