Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

KHI BẠN CẦU NGUYỆN XIN CHỮA LÀNH, BẠN CÓ THỂ CẦU NGUYỆN với TỰ TIN

TG: RICK WARREN - 06/02/2021

DG: Thang Chu

 

“Đây là sự tự tin mà chúng ta có được khi đến gần Đức Chúa Trời: rằng nếu chúng ta cầu xin bất cứ điều gì theo ý Ngài, thì Ngài sẽ nghe chúng ta(1 Giăng 5:14 NIV).

 

Tại sao Đức Chúa Trời không chữa lành cho tất cả những người cầu xin Ngài?

 

Khi bạn cầu nguyện và xin Chúa chữa lành, bạn có thể tin rằng Ngài sẽ nghe và trả lời bạn.  Nhưng Ngài có thể không trả lời theo cách bạn hy vọng.  Ngài sẽ không cho bạn điều gì đó trái ý Ngài.  Đức Chúa Trời luôn muốn điều tốt nhất cho bạn—và điều tốt nhất đó có thể là dùng bệnh tật theo cách bạn không ngờ.

 

Đôi khi Chúa dùng bệnh tật để gây chú ý của bạn và chuyển hướng bạn.  Ngài có thể phải đặt bạn nằm thẳng cẳng để khiến bạn nhìn lên Ngài.  Châm Ngôn 20:30 nói, “Đôi khi phải qua kinh nghiệm đau đớn mới khiến chúng ta đổi đường lối mình” (GNT).  Hầu hết chúng ta đều có thể kể một chuyện về việc thể nào phải trải qua trải nghiệm đau đớn khiến chúng ta thay đổi đường lối mình.

 

Đôi khi Đức Chúa Trời cho phép bệnh tật làm chứng cho người khác.  Ngài biết Ngài có thể tin cậy bạn với bệnh tật và Ngài biết bạn sẽ là ví dụ tốt cho người khác, đặc biệt cho người vô tín.

 

Phao-lô nói trong Phi-líp 1:12, “Bây giờ, tôi muốn anh chị em biết rằng những gì đã xảy ra với tôi thực sự phục vụ cho việc tiến tới phúc âm” (NIV).  Phao-lô bệnhđang ở tù khi viết điều đó, làm chứng thể nào Đức Chúa Trời dùng hoàn cảnh ông để truyền bá Tin Mừng.

 

Lời chứng lớn nhất mà bạn từng có là tấm gương của bạn về cách bạn đối phó nỗi đau. Trong đời tôi, Chúa đã sử dụng những khoảnh khắc đau đớn sâu thẳm nhất của tôi để làm chứng cho người lân cận và thế giới.  Khi bạn đáp ứng với áp lực và nỗi đau theo cách hướng người ta trở lại Chúa, điều đó mang vinh hiển cho Ngài.

 

Đôi khi Đức Chúa Trời cho phép một căn bệnh để đưa người ta vào cõi vĩnh hằng—một căn bệnh đến chết.  Hê-bơ-rơ 9:27 nói, “Mỗi người đều phải chết một lần, và sau đó sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét” (GNT).  Nếu bạn có thể được chữa khỏi mọi bệnh tật chỉ bởi có đủ đức tin, thì nếu bạn có đủ đức tin, bạn có thể không bao giờ chết.  Đó chắc chắn không phải là ý muốn của Chúa.

 

Khi bạn bị bệnh, bạn có thể cầu nguyện và xin Chúa với lòng tin chắc được chữa lành.  Tại sao bạn nên có sự tự tin?  “Đây là sự tự tin mà chúng ta có được khi đến gần Đức Chúa Trời: rằng nếu chúng ta cầu xin bất cứ điều gì theo ý Ngài, thì Ngài sẽ nghe chúng ta” (1 Giăng 5:14 NIV).

 

Đúng vậy: Khi bạn cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài luôn nghe bạn. Câu trả lời của Ngàilẽ không qua phương pháp hoặc thời gian bạn muốn, nhưng câu trả lời của Ngài luôn vì sự tốt lành và vinh hiển của Ngài.

 

THẢO LUẬN

·      Bạn có cảm thấy mình có thể cầu nguyện với sự tự tin, ngay cả khi bạn biết Chúa có thể không đáp lời cầu nguyện của bạn theo cách bạn muốn không?  Tại sao có hoặc tại sao không?

·      Bạn nghĩ thế nào người ta có thể thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời khi họ đang trải qua bệnh tật?

·      Nếu bạn cảm thấy như Đức Chúa Trời không đáp lời cầu nguyện chữa lành của bạn, hãy dành chút thời gian hôm nay để cầu xin Ngài bày tỏ cho bạn nơi Ngài sắp cung cấp cho bạn theo những cách bạn không ngờ tới.

https://pastorrick.com/when-you-pray-for-healing-you-can-pray-with-confidence/

 

Không có nhận xét nào: