TG: RICK WARREN - 3 tháng 2 năm 2021
DG: Thang Chu
“Ta ở bên con; đấy là tất cả gì con cần. Sức
mạnh Ta bày
tỏ rõ nhất nơi
người yếu đuối”
(2 Cô-rinh-tô 12:9 TLB).
Đức Chúa Trời có thể dùng mọi điều cho điều tốt—ngay cả những điểm yếu của bạn. Dưới đây là bốn cách Ngài dùng điểm yếu của bạn cho điều tốt.
Điểm yếu của bạn ngăn kiêu ngạo. Khi
bạn nhận ra mình không toàn hảo--rằng bạn không có tất cả—bạn sẽ trở thành người khiêm tốn hơn nhiều. Và
khiêm tốn khiến bạn giống Chúa Giê-su hơn.
Đức Chúa Trời đã làm một số điều lớn trong và qua sứ đồ Phao-lô. Nhưng Phao-lô có điều gì đó trong đời giữ ông không trở nên kiêu ngạo. Ông gọi nó là “cái dằm sóc vào thịt” và cầu xin Chúa cất nó
đi: “Ba lần tôi đã nài xin Chúa cất nó khỏi tôi. Nhưng
Ngài bảo tôi: ‘Ân điển ta đủ cho con rồi’” (2 Cô-rinh-tô 12:8-9 NIV). Ân điển Chúa cũng sẽ luôn đủ cho bạn.
Điểm yếu của bạn giúp bạn trân trọng người khác. Không sao nếu bạn không có tất cả ân tứ, tài năng, hoặc câu trả lời. Điều đó chỉ khiến bạn trân trọng và phụ thuộc vào những
người trong đời bạn cũng như
những ân tứ và tài năng của
họ. Chúng
ta cần nhau. Điểm yếu của bạn có thể là cách bạn học cách sống trong cộng đồng
Kinh Thánh. Kinh Thánh cho biết trong 1 Cô-rinh-tô 12:22, “Một
số chi thể có vẻ yếu
nhất và kém quan trọng nhất nhưng lại cần thiết nhất” (NLT).
Những điểm yếu của bạn khiến bạn phụ thuộc vào Chúa nhiều
hơn. Một bản dịch khác của 2 Cô-rinh-tô 12:9
nói, “Ta ở bên con; đấy là tất cả gì con cần. Sức mạnh Ta bày tỏ rõ nhất nơi người yếu đuối”
(2 Cô-rinh-tô 12:9 TLB). Nếu bạn không có điểm yếu, bạn sẽ không
nghĩ rằng bạn cần Chúa. Bạn sẽ dành cả đời để tự cung tự cấp—và
đó không phải là cách sống. Phao-lô nói, “Bây giờ tôi vui mừng
khoe khoang về việc tôi yếu đuối như thế nào; tôi vui mừng được trở thành bằng chứng sống về quyền năng của
Đấng Christ . . . vì khi tôi yếu đuối, là lúc tôi mạnh mẽ—tôi càng có ít, thì càng nhiều tôi lệ thuộc Ngài” (2 Cô-rinh-tô 12:9-10 TLB).
Điểm yếu của bạn cho bạn mục vụ. Đức Chúa Trời không muốn chỉ
sử dụng điểm mạnh của bạn trong mục
vụ. Ngài
cũng muốn sử dụng điểm yếu của bạn. Đức Chúa Trời “an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể an ủi những người hoạn nạn bằng sự an ủi mà chính
chúng tôi nhận từ Đức
Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 1:4 NIV). Sau khi Chúa giúp bạn vượt qua vấn đề hoặc học biết sống với yếu đuối, bạn có thể khi đó giúp người khác gặp cùng khó khăn.
Đó là kiểu
Chúa mà bạn phục vụ. Ngài thêu dệt ngay cả điều xấu trong đời bạn
khiến nên tốt đẹp. Đức
Chúa Trời sẽ dùng yếu đuối của
bạn để khiến bạn giống Chúa Giê-su hơn khi bạn phụ thuộc vào Ngài và gia đình
người tin Chúa.
THẢO LUẬN
·
Bạn có thể nêu tên điểm yếu dễ
dàng như điểm mạnh của mình không? Tại sao điều quan trọng là có thể xác định
điểm yếu cụ thể của bạn?
·
Làm thế nào bạn có thể sử dụng điểm yếu lớn nhất
của mình để làm mục vụ cho
người khác?
·
Bạn nghĩ tại sao Đức Chúa Trời thiết kế người ta có nhu cầu để phụ thuộc lẫn nhau để phát triển?
https://pastorrick.com/god-can-use-your-weaknesses-for-good/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét