TG: RICK WARREN — NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2022
DG: Thang Chu
“Trong mọi việc, hãy làm cho người khác điều con muốn họ làm cho con” (Ma-thi-ơ 7:12 NIV).
Có nhiều cách để
kiếm được sự tôn trọng của người khác khi xung đột. Hôm qua chúng ta xem ba trong số những cách đó: Tạm dừng trước khi nói, giải quyết xung đột
cách kín đáo, và kêu gọi những người giỏi nhất.
Nhưng điều đầu tiên bạn nên làm là: Đồng cảm với cảm xúc người khác. Nếu
bạn muốn người ta tôn trọng bạn,
bạn phải tôn trọng cảm xúc họ. Điều bạn gieo, bạn sẽ gặt.
Kinh Thánh nói, “Trong mọi việc, hãy làm cho
người khác điều con muốn họ làm cho con” (Ma-thi-ơ 7:12 NIV).
Điều này đặc biệt đúng khi người ta đang bị tổn thương, đau buồn, sợ hãi, hoặc cảm thấy có bất công nghịch lại họ. Người ta muốn biết rằng bạn hiểu điều họ đang trải qua. Họ
không quan tâm điều bạn biết
cho đến khi họ trước hết biết
rằng bạn quan tâm.
Liên hệ điều
này, bạn không cần đồng ý với ai đó để đồng cảm với cảm xúc họ. Ví dụ,
khi bạn thấy người ta phản đối, bạn có thể không đồng ý với kết
luận của họ, nhưng bạn vẫn có thể cố hiểu tại sao họ làm điều họ đang làm.
Khi Nê-hê-mi đối diện xung đột, điều đầu tiên ông làm là điều này: Ông đồng cảm với cảm xúc của những người đang
phàn nàn và chỉ trích. Ông nói: “Khi tôi nghe tiếng kêu gào
và những lời buộc tội này của họ, tôi rất tức giận” (Nê-hê-mi 5:6 NIV). Ông
không nói ông chỉ tức giận. Ông
nói ông rất
tức giận.
Ông đang
làm gì vậy? Ông đang phản chiếu tâm trạng của những người đang thất vọng. Ông
đang xác nhận cảm xúc của họ bằng cách cảm nhận cảm xúc họ. Thay
vì hạ thấp cảm xúc họ bằng cách nói: “À, đừng giận,” ông bày
tỏ thông hiểu bằng cách nói: “Tôi cũng thất vọng.”
Bạn có lẽ
đang nghĩ, “Không phải tức giận là tội lỗi sao?” Không, không phải lúc nào
cũng vậy. Đôi khi tức
giận là biểu hiện yêu thương. Nếu bạn làm tổn thương ai đó trong gia
đình tôi và tôi lãnh đạm
thay vì tức giận, thì nó cho
thấy tôi không yêu gia đình tôi. Trong Kinh Thánh, Chúa phân biệt giữa tức giận công chính và tức
giận bất chính, tức giận tốt
và tức giận xấu. Ê-phê-sô
4:26 nói, “Hãy tức giận, nhưng đừng phạm tội” (BSB).
Ngay cả Chúa Jêsus
cũng tức giận khi những người lãnh đạo quanh Ngài không giúp đỡ người gặp khó khăn. Mác 3:5 nói rằng Chúa Jêsus tức giận nhìn họ và “rất
bực mình vì họ thờ ơ
với nhu cầu con người” (TLB).
Bạn có “rất bực
mình” khi thấy người khác bị ngược đãi không? Nếu bạn muốn được tôn trọng,
hãy giống Nê-hê-mi và giống Chúa Jêsus. Đồng cảm với cảm xúc người ta. Bạn không cần phải đồng ý với họ, nhưng nếu bạn
lắng nghe cảm xúc họ một cách đồng cảm, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng của họ.
THẢO LUẬN
·
Hãy nghĩ về lúc ai đó đồng cảm với bạn. Thể
nào họ đoan chắc với bạn rằng
họ thực sự quan tâm?
·
Phản ứng đầu tiên nào của bạn đối với xung đột? Bạn
có tìm cách hiểu tất cả những người liên quan? Nếu không, bạn có thể làm gì
khác?
·
Những loại bất công nào tạo đồng cảm trong bạn nhiều nhất? Bạn
có thể làm gì để giúp nói lên những
bất công đó?
https://pastorrick.com/do-you-show-empathy/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét