Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2022

PHƯỚC ĐẾN TỪ HÀNH ĐỘNG

 


TG: RICK WARREN - ngày 7 tháng 11 năm 2022

DG: Thang Chu

 

“Bây giờ các con đã biết những điều này, các con sẽ được phước nếu các con làm chúng(Giăng 13:17 NIV).

 

Những cơn gió không thể kiểm soát của đời—gió quan hệ, gió tài chính, và gió tâm linh—có thể phủ đầu bạn và khiến bạn chệch hướng.  Nhưng Lời Chúa đổ đầy các nguyên tắc để giúp bạn chống chọi với cả những cơn gió khắc nghiệt nhất.

 

Hôm qua, chúng ta đã xem xét tầm quan trọng của việc giữ kết nối với gia đình hội thánh của bạn.  Hôm nay chúng ta sẽ xem xét thuốc giải độc khác cho những gió hủy diệt: Thực hành mọi điều bạn học được.

 

Đức Chúa Trời không chỉ muốn bạn nghe Lời Ngài.  Ngài muốn bạn làm nó—tuân theo nó, thực hành nó.

 

Kinh Thánh chép: “Ai nghe những lời này của Ta và đem thực hành thì như người khôn xây nhà trên tảng đá. Mưa sa, nước dâng, gió thổi và đập nhà ấy; mà nó không ngã, vì nó đặt nền trên tảng đá (Ma-thi-ơ 7:24-25 NIV).

 

Lưu ý ba điều xảy ra trong cơn bão.  Mưa sa, tấn công mái nhà đời bạn.  Nước dâng, ngập nền đời bạn.  Và gió thổi, đập bức tường đời bạn.  Bạn đang nhận nó từ đỉnh, đáy, và sườn.  Và bạn không kiểm soát nổi gì nó.

 

Bạn làm gì với những điều không thể kiểm soát của đờilà chẩn bệnh mà bạn không thể kiểm soát, đứa con mà bạn không thể kiểm soát, hoặc khó khăn tài chính mà bạn không thể kiểm soát?  Bạn thực hành mọi điều bạn đã học trong Kinh Thánh.  Và khi bạn làm vậy, bạn sẽ không bị ngã vì nền nhà bạn được xây trên tảng đá.

 

Tảng đá là gì?  Tảng đá là Lời Chúa.  Và bạn càng xây đời mình trên đó, bạn càng trở nên vững chắc hơn.  Gió có thể đến và gây nhiều vấn đề lớn, nhưng nó sẽ không tàn phá đời bạn khi bạn đang làm điều Chúa phán.

 

Giăng 13:17 nói, “Bây giờ các con đã biết những điều này, các con sẽ được phước nếu các con làm chúng” (Giăng 13:17 NIV).

 

Câu đó không nói bạn sẽ được phước nếu bạn biết những điều này.  Nó nói bạn sẽ được phước nếu bạn làm theo chúng.

 

lẽ bạn đang trải qua mùa bão—hoặc có lẽ bạn sắp trải qua nó.  Tôi không thể nhấn mạnh nó đủ: Hãy xây đời bạn dựa trên Lời bất dịch của Chúa.  Đó là nền tảng duy nhất mà bạn có thể tin cậy.

 

THẢO LUẬN

·      Khi bạn xây “nhà mình” trên nền tảng Lời Chúa, điều gì giúp nó không sập?

·      Những mặt nào bạn gặp khó khăn trong việc vâng Lời Chúa?  Hoặc việc bày tỏ lòng tốt khi ở nhà hoặc kiên nhẫn tại sở làm, thể nào tuần này sẽ trông khác đi nếu bạn hành động theo điều Chúa kêu bạn làm?

·      Ai trong đời bạn là gương tốt về người luôn tuân theo Lời Chúa—không chỉ biết Lời Chúa?

https://pastorrick.com/blessing-comes-from-doing/

 

Không có nhận xét nào: