TG: RICK WARREN - ngày 26 tháng 3 năm 2022
DG: Thang Chu
“Hãy trút mọi lo lắng anh chị em lên Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em” (1 Phi-e-rơ
5:7 NIV).
Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm khi trải qua thất bại là quăng mình vào lòng ái tâm Đức
Chúa Trời. Chúng ta biết môn đồ của Chúa Giê-su là
Phi-e-rơ đã làm điều này—bởi ông đã viết hai sách trong Kinh Thánh về điều đó.
Phi-e-rơ gặp thất bại lớn trong đời: chối Chúa Giê-su ba lần
chỉ trong một buổi tối. Nhưng ông không rơi vào tuyệt vọng. Ông không lãng phí thời gian
vào chuyện lên án. Ông
không nhận mình vào cảm giác tội lỗi hay xấu hổ. Và ông không tiếp tục sống với hối tiếc.
Thay
vào đó, Phi-e-rơ quăng tất cả
lo lắng của mình lên Đức Chúa Trời, và đời ông được đổ
đầy hy vọng vì ái tâm của Đức
Chúa Trời.
Trong 1 Phi-e-rơ 5:7, Phi-e-rơ nói, “Hãy trút mọi lo lắng anh
chị em lên Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em” (NIV). Trong
câu này, từ Hy Lạp được dịch là “quăng” có nghĩa là “buông bỏ.”
Hãy tưởng tượng bạn đang mang một tảng đá khổng lồ. Nó
quá lớn đến nỗi bạn thậm chí
không thể quăng nó đi vài bộ;
tất cả gì bạn có thể làm là buông
nó xuống. Đó là những gì câu này đang nói. Bạn
chỉ đơn giản là trút bỏ tất cả nỗi sợ hãi, bất an, cảm giác tội, và bất cứ gì
khác mà bạn đang vật lộn và
buông nó cho Chúa. Bạn
quăng mình vào ái tâm Ngài.
Nhưng chính xác
thể nào bạn làm điều đó? Bạn có thể cầu nguyện điều gì đó như sau:
“Chúa ơi, tôi đã thực sự thổi tung nó. Tôi không xứng đáng ái tâm Ngài. Tôi đã phớt lờ Ngài và phạm sai lầm. Nhưng Ngài tử tế và yêu thương. Ngài nhân từ và tha thứ, nên tôi quăng mình vào ái tâm Ngài. Tôi cần khởi đầu mới. Tôi biết mình không xứng đáng
và tôi không thể kiếm được nó. Tôi
chỉ cầu xin Ngài làm điều Ngài thích làm và bày tỏ cho tôi ái tâm.”
Đây là thuốc giải độc cho tất cả gì Satan nói với bạn. Satan
thích thì thầm vào tai bạn những lời nói dối như, “Ngươi không đủ tốt. Ngươi
nghĩ ngươi là ai?
Ngươi nghĩ tại sao Chúa có thể sử dụng ngươi? Ngươi
nghĩ tại sao Chúa sẽ đáp lại lời cầu nguyện của ngươi sau tất cả những việc ngươi đã làm?” Satan không muốn bạn tập trung vào ái tâm Chúa.
Trước khi Chúa Giê-su bị bắt, Ngài đã nói trước với Phi-e-rơ bốn điều về
sự thất bại của Phi-e-rơ:
·
Satan muốn thử con.
·
Con
sẽ bị cám dỗ.
·
Ta
đã cầu nguyện cho con.
·
Hãy
dùng nỗi đau của con để
giúp người khác.
Những điều này cũng đúng với bạn. Bạn sẽ bị cám dỗ, và đôi
khi bạn sẽ thất bại, nhưng Chúa Giê-su sẽ luôn ở bên bạn. Và nỗi đau của bạn sẽ không bị lãng phí.
Khi bạn quăng đi lo lắng của
mình, bạn sẽ mất đi tuyệt vọng.
Phi-e-rơ hiểu điều này đúng! Ông
đau buồn vì thất bại của mình, tìm an ủi với bạn hữu, và quăng mình vào ái tâm Đức Chúa Trời. Đây cũng cùng công thức bạn cần để tìm thấy hy vọng
sau thất bại.
THẢO LUẬN
·
Bạn từng
có gánh nặng quá nặng nề đến nỗi
tất cả gì bạn có thể làm là thả
nó vào Đức Chúa Trời? Thể nào đời bạn đã thay đổi khi bạn để gánh nặng đó đi?
·
Lời
dối trá nào Sa-tan nói với bạn hôm nay khiến bạn không tập trung vào ái tâm của Đức Chúa Trời?
·
Bạn nên chống lại những lời nói dối của Sa-tan bằng
gì? Cáchh nào bạn có thể nhắc chính mình về lẽ
thật?
Nếu bạn chưa bao giờ mở đời bạn cho Chúa Giê-su Christ, thì hôm nay là ngày
để trút bỏ những lo lắng của bạn đối với Ngài. Bạn không cần biết điều gì sẽ
xảy ra vào ngày mai. Bạn không cần biết tương lai sẽ ra sao. Bạn
chỉ cần biết ai là người nắm giữ tương lai!
Nếu bạn sẵn sàng, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: “Lạy Đức Chúa Trời, tôi muốn sự
an toàn của mình nằm trong cái
không thể lấy khỏi tôi được. Tôi
muốn an toàn của tôi trong mối quan hệ tôi với Ngài, vì tôi tin cậy
lời hứa của Ngài sẽ không
bao giờ bỏ tôi. Tôi dâng đời mình cho Chúa Giê-su Christ. Tôi xưng nhận rằng tôi đã sống cuộc sống cách của riêng tôi và đã phạm tội
nghịch Ngài. Xin tha thứ tôi, hãy bước vào đời tôi, và thay đổi
những ưu tiên và hướng đi của tôi. Tôi tin Ngài chăm sóc tôi và yêu thương tôi đến nỗi Ngài sai Chúa Giê-su chết trên thập giá để đền tội cho tôi. Và
tôi tin rằng Chúa đã sống lại
để tôi có thể có lời hứa đó về sự hiện diện của Ngài đời đời. Vậy tôi quăng hết
lo lắng và lo toan của tôi lên Ngài. Xin biến hóa tôi thành người mà Ngài đã tạo ra tôi là. Nhân danh Chúa Giê-su tôi cầu nguyện. A-men.”
https://pastorrick.com/cast-yourself-on-gods-mercy/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét