TG: RICK
WARREN - 2 tháng 3 năm 2022
DG: Thang Chu
“Đức Chúa
Trời . . . đã ban chúng
ta đặc ân được
tái sanh để giờ đây chúng ta là thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 1:3 TLB).
Hội thánh
không là nơi bạn đến, và cũng không phải là sự kiện bạn
tham dự. Hội thánh là gia đình tâm linh mà
bạn thuộc về—và đó là điều
quan trọng nhất trên trần thế.
Tại sao hội
thánh lại quan trọng như vậy? Vì đó là gia đình Đức Chúa Trời. Thật ra, đặc ân lớn nhất trong đời
là làm thành viên gia đình
Chúa—để có thể nói, “Tôi là
thành viên trong gia đình Chúa. Tôi là con của Chúa.”
Kinh Thánh
nói, “Đức Chúa Trời . . . đã ban chúng ta đặc ân được tái sanh để giờ đây
chúng ta là thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 1:3 TLB).
Khi bạn được sinh ra về mặt thể chất, bạn lập tức trở thành một phần của nhân loại. Đó không là lựa chọn của bạn.
Nhưng
bạn có lựa chọn về gia đình tâm linh
của mình. Khi bạn chọn tiếp nhận Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi mình, bạn được sinh ra về
mặt tâm linh và bạn trở thành thành viên của gia đình Đức Chúa Trời.
Một trong những lợi ích được sinh trong gia đình Đức Chúa Trời
được thấy trong 1 Ti-mô-thê 3:15: “Gia
đình [của Đức Chúa Trời] là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là trụ đỡ và nền móng lẽ thật” (NCV). Nếu bạn sống trong khu động đất, bạn biết
giá trị của nền móng tốt. Tương tự vậy, khi bạn có trụ đỡ của gia đình hội thánh, bạn sẽ không sụp đổ khi động đất
cuộc đời xảy ra.
Mọi thứ trên trần
thế cuối cùng sẽ sụp đổ—ngoại
trừ hội thánh. Không có kinh doanh, trường học, chính phủ hay quốc gia nào tồn tại mãi mãi. Chỉ
có hội thánh tồn
tại mãi mãi, bởi nó được xây bởi Chúa Giê-su và Ngài tập trung vào xây
dựng gia đình Ngài.
Chúa Giê-su nói trong Ma-thi-ơ 16:18, “Ta sẽ xây hội
thánh Ta, và mọi quyền
lực địa ngục sẽ không thắng
nó” (NLT).
Trong một thế giới đầy bất trắc, hãy chọn xây đời bạn trên nền tảng duy nhất được bảo đảm lâu dài: nền tảng an toàn của
gia đình Đức Chúa Trời.
THẢO LUẬN
·
Theo cách nào hội thánh chỉ là một nơi bạn “đến” thay vì một nơi bạn “thuộc về”?
·
Có
phải bạn có khuynh hướng gốc
gác mình lên sự nghiệp,
bạn bè, những thứ bạn sở hữu, đảng phái chính trị của bạn—hay bất cứ gì khác—thay
vì dựa trên sự thật rằng bạn là con của Chúa?
·
Thể
nào bạn được thúc đẩy chia sẻ đức tin mình khi bạn biết rằng mọi điều trên trần thế—ngoại trừ hội thánh—sẽ sụp đổ?
https://pastorrick.com/the-greatest-privilege-in-life/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét