TG: RICK WARREN - 3/5/2021
“Ngươi phải yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết
linh hồn, hết trí, hết sức” (Mác
12:30 NLT).
Ngày kia một người hỏi Chúa Giê-su điều răn nào quan trọng
nhất trong tất cả các điều răn. Chúa
Giê-su trả lời anh thế này: “Ngươi phải yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi hết
lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức” (Mác 12:30 NLT).
Đó là điều tất
cả việc tụ lại. Đức Chúa Trời
không đặt bạn trên hành tinh
này để lựa lọc điều này nọ
khỏi danh sách việc cần làm của bạn. Ngài đặt bạn tại đây để học yêu Ngài hết lòng, linh hồn, trí, và sức của bạn.
Nhưng
điều đó thực sự nghĩa là gì, và thể
nào bạn làm điều đó?
Yêu Chúa hết
lòng thường xảy ra khi bạn đang nói chuyện—đó là cách bạn chia sẻ linh tứ giao
tiếp với thế giới. Yêu Chúa hết linh hồn xảy ra khi bạn đang cảm nhận—là khi bạn chia sẻ lòng thương xót. Bạn
yêu Chúa hết trí khôn khi bạn suy nghĩ—là khi bạn quan tâm đến người ta hoặc ý tưởng. Và,
cuối cùng, yêu Chúa hết sức
xảy ra khi bạn đang làm—là khi bạn đang đóng góp cho thế
giới.
Một cách khác để nói điều đó là bạn có thể yêu Chúa bằng mọi
lời nói, mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, và
mọi hành động của bạn.
Chúa kêu gọi mỗi người yêu Chúa theo cả bốn cách trên. Thế
giới cần giao tiếp, thương xót,
quan tâm, và đóng góp của tất cả môn đồ của Chúa Giê-su.
Nhưng thực tế là đức tính của bạn khiến bạn có khuynh hướng tự nhiên hơn về tấm lòng, linh hồn, trí óc, hoặc sức mạnh. Trong vài ngày tới, chúng ta sẽ xem xét
điểm mạnh và cạm bẫy của từng mỗi bốn lĩnh vực này.
Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào người giao tiếp—là người yêu Chúa Giê-su một cách tự nhiên nhất bằng tấm lòng họ.
Người có lòng
là người hay nói, và họ rất khó yên lặng. Khi bạn là người có lòng, bạn phải bộc lộ nó ra. Bạn
phải nói với người khác. Người có lòng thích kể chuyện. Họ thích ngồi và trò chuyện, đặc biệt
cuộc trò chuyện lòng đối lòng.
Thế giới cần những người giao tiếp. Chúng ta cần người có thể dẫn dắt thảo luận và người có thể nói lên điều chúng ta cảm nhận. Chúng
ta cần giáo viên, cố vấn, và nhà dìu dắt có thể dạy chúng ta và hướng dẫn chúng ta.
Chúng ta cần những diễn viên hài. Chúng tôi cần nhà thuyết giáo. Chúng
ta cần tất cả những người này là
những người được xây dựng trên kỹ năng ăn nói và là những
người có thể đưa thế giới tiến
tới.
Kinh Thánh nói, “Hãy để mọi điều anh chị em nói đều tốt lành và hữu ích, để lời nói anh chị em sẽ là sự khích lệ cho người
nghe” (Ê-phê-sô 4:29 NLT).
Khi người hay nói sử dụng đúng từ ngữ vào đúng thời điểm, họ
có thể khôi phục, khích lệ,
xây dựng, và chữa lành tấm lòng tan vỡ. Họ
cũng có thể sử dụng khả năng họ
để hướng dẫn, chỉ đạo, và chỉ
cho chúng ta hướng đúng. Nhưng lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời cho người hay nói là thế này: Bạn cũng phải hành
động.
Châm Ngôn
14:23 nói, “Làm việc chăm chỉ thật đáng giá, nhưng nói suông sẽ khiến con nghèo nàn” (CEV).
Nghĩa là
cuối cùng bạn phải hành động theo điều
bạn từng nói. Một
số người không bao giờ vượt qua được giai đoạn bàn cãi.
Điều gì bạn từng nói sẽ làm? Bao lâu rồi bạn từng nói về nó?
Đừng chỉ nói về nó. Hãy bắt đầu làm nó! Và hãy xem thể nào Chúa sử dụng lời nói và hành động
bạn để tạo khác biệt trong thế
giới.
THẢO LUẬN
·
Có
phải thật tự nhiên cho bạn yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức
không? Thể nào bạn và người khác thấy điều
đó trong cách bạn thờ phượng và phục vụ?
·
Tất cả chúng ta đều có thể yêu Chúa hết lòng và với cách chúng ta giao tiếp. Thể nào bạn đang dùng lời nói mình để xây dựng người khác
và giúp họ đi theo hướng mục đích của họ?
·
Bạn đã nói về việc làm gì trong nhiều tuần hoặc
thậm chí vài tháng? Bạn có thể thực hiện những bước nào hôm
nay để tiến về trước?
https://pastorrick.com/loving-god-with-your-heart/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét