TG: RICK WARREN - 4/5/2021
DG: Thang Chu
“Như
nai khao khát
dòng nước, linh hồn tôi cũng khao khát Ngài, là Chúa tôi” (Thi Thiên 42:1 NIV).
Chúng ta đã cùng nhìn các cách khác nhau
mà bạn có thể yêu Chúa. Bạn có thể tìm thấy những cách này trong Mác
12:30: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi”
(NLT).
Tất cả chúng ta đều yêu Chúa theo cả bốn cách này, nhưng mỗi
chúng ta đều hướng một cách tự nhiên về cách này hơn cách
kia. Đức
Chúa Trời định hình bạn chủ yếu trở thành người nói nhiều, người cảm xúc, người tư tưởng, hoặc người hành động. Người nói nhiều dễ yêu Chúa bằng tấm lòng họ nhất. Người cảm
xúc yêu Chúa bằng linh hồn họ. Người
tư tưởng yêu Chúa bằng trí khôn họ. Người hành động
yêu Chúa bằng sức lực họ.
Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào người cảm xúc—là người mạnh nhất trong việc yêu Chúa hết linh hồn.
Thế giới không
thể tồn tại chỉ nhờ giao tiếp từ người nói nhiều, quan tâm từ người tư tưởng,
và đóng góp từ người hành động. Chúng ta cũng cần lòng thương xót của người cảm xúc là người yêu Đức Chúa Trời nhất với cả linh hồn họ.
Chữ “linh
hồn” được dùng nhiều cách
khác nhau trong Kinh Thánh. Nhưng hầu hết, nó được sử dụng như chữ đồng nghĩa với cảm xúc. Bạn
thấy điều này rất nhiều trong Thi Thiên.
Thi Thiên 42:1 nói, “Như nai khao khát dòng nước, linh hồn
tôi cũng khao khát Ngài, là Chúa tôi” (Thi Thiên 42:1 NIV).
Mọi cảm xúc được nhân loại biết đến đều có trong Kinh Thánh. Kinh Thánh nói về linh hồn buồn bã, bồn chồn, thỏa lòng, khao khát, bối rối, thất vọng,
vui mừng, cay đắng, khát khao, đói khát, vui mừng, và vui vẻ. Bạn có thể nghe thấy niềm đam mê trong những chữ đó? Tâm hồn con người cảm nhận được
cảm xúc họ.
Bạn có thể đoán ai khác cảm nhận cảm xúc không? Đức Chúa Trời. Ngài tức
giận, hạnh phúc, buồn phiền,
và tất cả giữa đó. Bạn có cảm xúc bởi bạn được tạo ra theo hình ảnh
Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đam mê, và người cảm xúc đại diện phần đó của Ngài trong thế giới. Họ quan tâm sâu sắc về các vấn đề, về con người, và về
sự hiểu biết Chúa. Họ có thể đồng cảm với nỗi đau và vấn nạn của người khác.
Họ là ví dụ lớn
của Ê-phê-sô 4:32: “Hãy nhân
từ và thương xót nhau, tha thứ nhau, y như trong Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em” (NLT).
Người cảm
xúc ban ra lòng thương xót của Chúa cho thế giới. Nhưng, cũng như mọi tính cách khác, họ có những
điểm yếu họ. Cảm
xúc có xu hướng bị điều khiển bởi tâm trạng họ. Thay vì thế, họ cần để Chúa dẫn dắt họ.
Kinh Thánh nói, “Hãy để Thánh Linh hướng dẫn đời sống anh chị em, và anh chị em sẽ không làm thỏa mãn những ham muốn của bản chất con người”
(Ga-la-ti 5:16 NLT).
Khi người cảm xúc
được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đức Chúa
Trời, họ vẫn có những cảm
xúc— nhưng họ không bị điều khiển
bởi chúng. Họ để Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt
họ trong việc quyết định cảm
xúc nào để theo và cảm xúc
nào nên chống.
Nếu bạn là người cảm xúc, hãy là người được Thánh Linh dẫn dắt. Hãy để Chúa hướng dẫn bạn chia sẻ với thế giới
những đam mê mà Ngài ban cho bạn.
THẢO LUẬN
·
Thể
nào Đức Chúa Trời dùng người
cảm xúc—là người linh hồn—để làm mục vụ cho bạn?
·
Nếu bạn là người cảm xúc, điều gì bạn
có thể làm trong tuần này để
được Thánh Linh dẫn dắt hơn
là bị điều khiển bởi cảm xúc?
·
Nếu bạn chủ yếu không phải là người cảm xúc, bạn có thể thực hiện những
bước nào tuần này để yêu mến và thờ phượng Đức Chúa Trời cũng hết linh hồn mình?
https://pastorrick.com/loving-god-with-your-soul/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét