TG: RICK WARREN - 10/05/2021
DG: Thang Chu
“Hãy nhận lối sống hoàn toàn mới—đời sống
kiểu Chúa, đời sống được đổi mới từ trong và
tự nó vận hành trong hành xử của anh chị em khi Chúa tái tạo chính xác đức tính Ngài trong anh chị em” (Ê-phê-sô
4:22-24 The Message).
Nhiều tôn giáo và triết học cổ vũ cho dối trá xưa rằng con người là thần thánh hoặc có thể
trở thành thần. Để
tôi hoàn toàn vạch rõ: Bạn sẽ
không bao giờ trở thành Thượng Đế
hay thậm chí thần.
Lời nói dối kiêu ngạo đó là sự cám dỗ xưa
nhất của Sa-tan. Sa-tan hứa với A-đam và Ê-va rằng nếu họ làm
theo lời khuyên của hắn, họ sẽ “như thần” (Sáng Thế 3:5 KJV).
Mong muốn trở thành thượng đế này xuất hiện mỗi khi bạn cố gắng
kiểm soát hoàn cảnh, tương lai mình và những người xung quanh. Nhưng bạn là tạo vật; bạn sẽ không bao giờ là Đấng Sáng Tạo. Chúa không muốn bạn trở thành thần; Ngài muốn bạn trở nên tin kính. Ngài muốn bạn phát triển các
giá trị, thái độ, và đức tính của Ngài.
Bạn được định
để “nhận
lối sống hoàn toàn mới—đời sống kiểu Chúa, đời sống được đổi mới từ trong và
tự nó vận hành trong hành xử của anh chị em khi Chúa tái tạo chính xác đức
tính Ngài trong anh chị em” (Ê-phê-sô 4:22-24 The Message).
Mục tiêu tối
hậu của Đức Chúa Trời cho
đời bạn trên Trần Thế
không phải là sự thoải mái mà là sự phát triển đức tính. Ngài muốn bạn trưởng
thành về tâm linh và trở nên giống Đấng Christ.
Trở nên giống Đấng Christ không có nghĩa là đánh mất cá tính bạn hoặc trở thành bản sao
vô tri. Chúa sáng tạo nét độc
đáo của bạn, nên chắc chắn
Ngài không muốn phá hủy nó. Giống-Đấng-Christ tất cả là về việc biến hóa đức
tính bạn, chứ không
phải cá tính bạn.
Đức Chúa Trời muốn bạn phát triển đức tính được mô tả trong Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-su
(Ma-thi-ơ 5:1-2), trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), chương vĩ đại của Phao-lô về tình yêu thương (1
Cô-rinh-tô 13), và danh sách
của Phi-e-rơ về các đặc điểm đời
sống hiệu quả và hữu ích (2 Phi-e-rơ 1:5-8).
Khi bạn quên rằng tính
cách là một trong những mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn, bạn sẽ trở
nên thất vọng vì hoàn cảnh của mình. Bạn có thể tự hỏi, “Tại sao điều này lại xảy
ra với tôi? Tại sao tôi lại gặp khó khăn như vậy? ” Một câu trả lời là cuộc sống
được cho là khó khăn! Đó là điều cho phép bạn phát triển.
Nhiều Cơ-đốc-nhân hiểu sai lời hứa của Chúa Giê-su về đời sống phong phú (Giăng 10:10)
nghĩa là sức khỏe hoàn hảo, lối sống thoải mái, hạnh phúc liên tục, thực hiện trọn ước mơ của bạn và giải tỏa tức
thì khỏi các vấn đề nhờ đức tin và cầu nguyện.
Họ mong đợi đời
sống Cơ-đốc-nhân dễ dàng. Họ mong
đợi thiên đường trên Trần Thế.
Quan điểm ích
kỷ này coi Đức Chúa Trời như
thần đèn, Đấng chỉ tồn tại để phục vụ bạn trong mục đích ích kỷ theo đuổi sự
hoàn thiện cá nhân. Nhưng Chúa không phải là đầy tớ bạn. Nếu bạn rơi vào ý nghĩ rằng cuộc đời ắt phải
dễ dàng, thì bạn sẽ hoặc ảo mộng trầm trọng hoặc sống trong
sự phủ nhận thực tại.
Đừng bao giờ quên rằng đời không phải là về bạn! Bạn tồn tại vì mục đích của Chúa, không
phải ngược lại. Tại sao Đức Chúa Trời cung cấp thiên đàng trên
Trần Thế khi Ngài đã lên kế
hoạch cho bạn trong cõi vĩnh hằng? Hãy
dành thời gian bạn trên Trần Thế
để chuẩn bị cho thiên đàng bằng cách xây dựng đức tính giống Đấng Christ của bạn.
THẢO LUẬN
·
Đôi khi thật khó biết thể nào Đức Chúa Trời đang hành động trên đức tính của bạn trong hoàn
cảnh khó khăn. Điều gì bạn nghĩ Chúa muốn bạn làm
khi bạn không hiểu Ngài đang hành
động thế nào trong đời
bạn?
·
Thể
nào tầm nhìn về cõi vĩnh hằng—là tập
trung vào phần thưởng thiên đàng— thay đổi cách bạn đương đầu những thời kỳ khó khăn?
·
Những linh tứ và khả năng của bạn có thể hiệu quả hơn theo những cách
nào khi chúng phù hợp với mục đích của Đức Chúa Trời?
https://pastorrick.com/gods-goal-your-character-not-your-comfort/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét