Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN BẤT CỨ GÌ BẠN CÓ

TG: RICK WARREN - 4 tháng 1, 2021

DG: Thang Chu

 

“‘Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu cho những người này ăn?’ Ngài hỏi điều này chỉ để thử lòng môn đồ, vì Ngài đã biết trước mình sẽ làm gì” (Giăng 6:5-6 NIV).

 

Bạn có nhớ câu chuyện Chúa Giê-su cho 5.000 người ăn chỉ với năm ổ bánh và hai con cá không?  Tôi nghĩ thật lạ lùng là, trong số 5.000 người, chỉ có một người mang bữa trưa đến.  Tôi nghĩ nhiều người giấu giỏ đi dã ngoại dưới áo choàng họ vì họ không muốn chia sẻ với bất kỳ ai khác.

 

Nhưng một cậu bé đã dâng bánh và cá mà cậu đã gói cho bữa trưa của mình.  Cậu bé dâng Chúa Giê-su cái ít ỏi mà cậu có, và Đức Chúa Trời dùng nó không chỉ để nuôi sống nhiều người mà còn để họ thấy rằng nhiều thể nào ngài quan tâm và quyền năng thể nào Ngài có.

 

Chúa luôn bắt đầu với những gì bạn có.  Bạn có lẽ không có nhiều thời gian.  Tài chính bạn có lẽ không đáng giá nhiều.  Bạn có lẽ không nghĩ bạn có nhiều tài năng.

 

Nhưng bạn có thể dâng Chúa mọi thứ trong đời bạn.  Hãy dâng Ngài tấm lòng bạn.  Hãy dâng Ngài danh tiếng bạn.  Hãy dâng Ngài quá khứ, hiện tại, và tương lai bạn.  lẽ không nhiều, nhưng bạn có thể dâng Ngài năm cái bánh và hai con cá của bạn.

 

Trong Giăng 6:5-6, Chúa Giê-su hỏi, “‘Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu cho những người này ăn?’ Ngài hỏi điều này chỉ để thử lòng môn đồ, vì Ngài đã biết trước mình sẽ làm gì” (Giăng 6:5-6 NIV).

 

Chúa Giê-su không lo lắng về việc làm thế nào để nuôi 5.000 người.  Ngài đã có trong tâm trí điều Ngài sẽ làm.  Ngài đã thấy nhu cầu từ lâu trước khi các môn đồ thấy.  Và Ngài đã có kế hoạch.

 

Bạn cần hiểu sự thật này hôm nay: Đức Chúa Trời luôn có câu trả lời trước khi bạn biết vấn đề.  Chúa không lo lắng vấn đề không giải quyết được của bạn.  Không quá muộn trong ngày đối với Chúa Giê-su.  Ngài đã thấy vấn đề của bạn từ rất lâu trước khi bạn thấy.  Ngài đã biết nó sẽ đến, và Ngài đã có kế hoạch cho nó.  Chúa biết giải pháp cho vấn đề của bạn trước cả khi bạn nhận ra đó là vấn đề.

 

Vậy tại sao bạn lo lắng?  Chỉ cần thừa nhận bạn có vấn đề vô phương, và rồi dâng Chúa tất cả gì bạn có.  Hãy xem Ngài lấy bánh và cá của bạn và biến chúng thành tiệc lớn.

 

THẢO LUẬN

·      Khi bạn đối diện vấn đề vô phương, phản ứng đầu tiên của bạn là nhìn vào nguồn lực của chính mình hay lời hứa của Chúa?  Tại sao?

·      Dâng Chúa cái gì đó nghĩa là gì?

·      Tại sao bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn chúng ta đầu hàng điều mình có trước khi Ngài làm phép lạ?

https://pastorrick.com/god-wants-whatever-youve-got/

 

Không có nhận xét nào: