TG: RICK WARREN - 09/01/2021
DG: Thang Chu
“Tôi luôn tạ ơn Chúa cho anh chị em và cho ân tứ đầy ân sủng mà Ngài đã ban cho anh chị em, giờ đây anh chị em thuộc
về Chúa Cứu Thế Giê-su.
Giờ đây, anh chị em có
mọi ân tứ thuộc linh
mà anh chị em
cần khi nôn nả
chờ đợi ngày tái lâm
của Chúa Giê-su
Christ, Chúa chúng ta” (1
Cô-rinh-tô 1: 4, 7 NLT).
Khi Đức Chúa Trời nghĩ đến bạn, Ngài đã tạo ra bạn với nhiều ân tứ, tài năng, khả năng, và kỹ năng khác nhau. Có một
số cách bạn nghĩ và điều bạn
làm mà bạn giỏi một cách tự nhiên.
Những ân tứ
và khả năng đó là cách Chúa định hình bạn. Nhưng Chúa không định hình bạn cách độc đáo vì lợi ích của bạn. Ân tứ của bạn không chỉ vì lợi
ích riêng bạn. Ân tứ bạn là vì lợi ích người khác. Nghĩa là ân tứ của họ cũng vì lợi ích của bạn.
Một trong những
ân tứ của tôi là giảng dạy. Tôi đã dùng ân tứ đó làm việc trong nhiều năm vì lợi ích người khác. Theo
cách tương tự, ân tứ của bạn
có thể mang lại lợi ích cho người trong đời bạn.
Bạn có thể đã biết mình thực sự giỏi về lĩnh vực nào. Bạn
nghĩ tại sao Chúa khiến bạn
giỏi những điều đó? Ngài muốn bạn sử dụng những ân tứ đó cho người khác!
Cách nào bạn
nên dùng những ân tứ hoặc tài năng đó trong thời
gian còn lại trước khi Chúa Giê-su trở lại? Bạn nên dùng chúng để tiếp cận người khác cho
Chúa Giê-su. Bạn
nên dùng chúng để trở thành sứ giả tình yêu trong thế giới. Thật ra, nếu bạn không dùng những ân tứ độc đáo đó theo cách
Chúa định, thì bạn thực sự đang lãng phí chúng.
Chúa không ban
cho bạn ân tứ chỉ để dùng cho chính bạn. Gia-cơ 4:17 nói thế này: “Hãy
nhớ, thật tội lỗi khi
biết điều mình có bổn phận làm mà không làm điều đó” (NLT).
Nếu bạn biết mình giỏi lĩnh vực nào và bạn biết rằng nhiều
người trên thế giới có lẽ cần
bạn giúp, bạn sẽ làm gì về
điều đó? Bạn đang phục vụ ai? Bạn
sẽ giúp ai giữa lúc này và lúc chuyện
kết thúc và cõi vĩnh hằng bắt
đầu?
Đức Chúa Trời đã ban cho bạn—giống như hội thánh mà sứ đồ
Phao-lô đã viết trong 1 Cô-rinh-tô—mọi điều bạn cần để phục vụ tốt. “Tôi luôn tạ ơn Chúa cho anh
chị em và cho ân tứ đầy ân sủng mà Ngài đã ban cho anh chị em, giờ đây anh
chị em thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-su. Giờ đây, anh chị em có mọi ân tứ thuộc
linh mà anh chị em cần khi nôn nả chờ đợi ngày tái lâm của Chúa Giê-su
Christ, Chúa chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 1: 4, 7 NLT).
Đừng lãng phí khả năng Chúa ban cho bạn. Hãy dùng
các ân tứ bạn để phục vụ Đức Chúa Trời
bằng cách phục vụ người khác.
THẢO LUẬN
·
Bạn từng
tự hỏi mục đích mình là gì chưa? Bạn nghĩ ân tứ và tài năng bạn có ảnh hưởng thế nào đến mục đích bạn?
·
Một cách mới nào bạn có thể dùng
tài năng và kỹ năng của mình để giúp ai
đó tuần này?
·
Nếu bạn biết Chúa Giê-su sẽ trở lại trong ba
ngày nữa, thể nào bạn sẽ trải qua ba ngày đó? Thể nào quan điểm đó sẽ thay đổi cách bạn dùng thời gian hàng ngày?
https://pastorrick.com/your-gifts-and-talents-are-not-just-for-your-good/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét